|
On Sat, Apr 18, 2026 at 4:15 PM Paul Van <namnguu75@gmail.com> wrote:
Thích Chân Tuệ là ai? Việt gian hay Việt cộng? núp dưới danh hiệu viện phật học tịnh quang, một tổ chức hậu thân của Thích Trí Quang "hoan nghênh, hoan hô, mừng rỡ, Bravo" ngày quốc hận đau thương của toàn dân Việt Nam hoàn toàn mất tự do vì bạo quyền độc tài cộng sản.
Sĩ quan Paul.Van cấp bậc trung tá (dưới quyền Đại Tá Trần DT. LLĐB) chưa biết Thích Chân Tuệ là ai ? là thằng thầy chùa nào - đã kết luận Việt gian hay Việt cộng theo Thích Trí Quang hoan hô ngày quốc hận. Vị sĩ quan này 50 năm nay vu khống Phật Giáo lật đổ chế độ NĐD, làm mất nước vào tay cộng sản. Thật đáng hận bọn sĩ quan sỉ nhục hình ảnh người chiến binh VNCH, chụp mũ bừa bãi, gây chia rẽ trong cộng đồng. Bọn này núp dưới hình ảnh của các anh hùng quân đội để phun nọc độc vào diễn đàn.
Trung Tá Paul Van Tình Báo LLĐB <paul.van@gmail.com>, Trung Tá Paul Van việt gian hay việt cộng <namnguu75@gmail.com>, Trung Tá Paul Van Thich Muoi Thuong bỏ thói chụp mũ nhé <traunambovn@yahoo.com>,
Date: Sun, Apr 19, 2026 at 1:40 PM
VNCH BRAVO ngày 30 tháng 4? [VN.TODAY] quốc hận - hận ai ? hận bọn sĩ quan VNCH 50 năm qua, hèn nhát với giặc - xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật về ngày chấm dứt chiến tranh 30-4-1975.
Cộng sản Việt Nam: 30 tháng 4 là ngày chiến thắng, thống nhất đất nước. Người Việt tị nạn: 30 tháng 4 là ngày Quốc hận.
Thực tế: 30 tháng 4 là ngày chấm dứt chiến tranh, chấm dứt tang thương đổ nát trên quê hương, chấm dứt đau khổ chết chóc cho cả hai miền Nam Bắc.
Kính quí vị,
Tôi khinh bỉ những người đặt tôn giáo trên Tổ Quốc.
2) nước Mỹ có gì hay ho ?
Trích: Tháng Tư 1975 không phải là “kết thúc chiến tranh” như người ta vẫn nói cho nhẹ lòng. Đối với chúng tôi, đó là ngày một miền Nam bị cưỡng chiếm. Một Quốc Gia bị bóp nghẹt.
Một lá cờ bị giật xuống không phải vì đã cạn lý tưởng, mà vì bị dồn vào thế cùng đường. (sống nhờ có viện trợ - chết vì hết viện trợ)
Đó là ngày đế quốc Mỹ bỏ rơi, bán đứng nước VNCH. Mỹ và cộng sản, cả hai cùng vi phạm hiệp định Paris 1973.
Miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm. Một Quốc Gia VNCH bị bóp nghẹt.
Không quốc gia nào trên thế giới muốn chiến tranh. Không quốc gia nào trên thế giới muốn bị các cường quốc, đế quốc tấn công, xâm chiếm, xâm lược, thống trị, cướp chính quyền, cướp tài nguyên.
Trích: Tháng Tư vì thế không chỉ là nỗi buồn. Nó là một lời nhắc nhở. Nhắc rằng tự do không phải là điều tự nhiên mà có. Nó có giá rất đắt. Và cái giá đó, một thế hệ đã trả bằng máu, bằng tuổi trẻ, bằng cả cuộc đời.
Nhắc rằng có những con người, dù bị vùi dập, vẫn không cúi đầu. Nhắc rằng có một miền Nam đã từng tồn tại với tất cả sự phức tạp, thiếu sót, nhưng cũng đầy nhân bản và khát vọng.
Và nhắc rằng, ở đâu đó trên thế giới này, vẫn còn những người lính già, mỗi khi tháng Tư về, lại đứng lặng nhìn ra biển.
Buông bỏ những điều bất như ý
Kính chúc vạn sự như ý
From: Hien-Giac NDN <hiengiac1407@gmail.com>
To: Long Tran <tranlongshcd@gmail.com>Sent: Friday, April 17, 2026 at 11:08:49 p.m. EDT
Subject: Re: Xin đừng đổi tên Tháng Tư Ðen .
BRAVO NGAY QUOC HAN / THANG TU DEN....
From: Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <vp.phtq.canada.2016@gmail.com>
Date: Sat, Apr 18, 2026 at 12:28 PM
Subject: Fwd: 30 tháng 4 quốc hận (hận ai ?) hận bọn người 50 năm qua, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật về ngày chấm dứt chiến tranh 30-4-1975.
From: VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>
Date: Sat, Apr 18, 2026 at 9:49 AM
Subject: 30 tháng 4 quốc hận (hận ai ?) hận bọn người 50 năm qua, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật về ngày chấm dứt chiến tranh 30-4-1975.
To: VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>, Chủ Nhiệm <vp.phtq_canada@yahoo.ca>, Nhóm Thân Hữu vp.phtq.canada <vp.phtq.canada.2016@gmail.com>, Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <vp.phtq.canada.2026@gmail.com>
1.- hận bọn người 50 năm qua, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật về ngày chấm dứt chiến tranh 30-4-1975. Họ kỳ thị chính trị và tôn giáo, lên án TT Dương Văn Minh là hàng tướng. Họ kết án Phật Giáo lật đổ TT Ngô Đình Diệm năm 1963 dẫn đến việc 12 năm sau mất nước VNCH năm 1975.
Thực tế lịch sử quá rõ ràng: Đế quốc Mỹ khai sinh nước VNCH năm 1955 với chiêu bài chống cộng, ngăn sự bành trướng của Trung cộng qua vĩ tuyến 17, sau 2 năm chia cắt đất nước bởi hiệp định Geneve 20-7-1954. Cũng chính đế quốc Mỹ (dù cộng hòa hay dân chủ) vì lợi ích của chính nước Mỹ đã khai tử nước VNCH, giao miền nam Việt Nam (VNCH) cho Trung cộng ngày 30-4-1975. Thử hỏi: đế quốc Mỹ có thực sự chống cộng không ?
Các vị sĩ quan VNCH tự vỗ ngực, tự hào có căn cước tị nạn cộng sản sẵn sàng mang cái nón cối cộng sản chụp cho bất cứ ai khác chính kiến, gây chia rẻ 50 năm qua !
Cũng cần nên nhớ rằng: chính quân đội VNCH nhiều lần đảo chánh chính quyền NĐD: ngày 11 tháng 11 năm 1960 và ngày 27 tháng 2 năm 1962. Cuộc binh biến 1-11-1963 lật đổ thành công, kết thúc chế độ NĐD, dưới sự lãnh đạo của Hội Đồng Quân Nhân Cách mạng gồm nhiều Tướng Lãnh và lực lượng nồng cốt là Sư Đoàn 5BB do Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu làm Tư Lệnh !
Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu lên cấp Thiếu Tướng, Trung Tướng nắm quyền lãnh đạo VNCH từ năm 1965. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 TT Thiệu bị bắt buộc ký hiệp định Paris, hiệp định bán nước. Đế quốc Mỹ rút quân và không thực hiện các cam kết giúp đỡ VNCH. Ngày 19 tháng 1 năm 1974 Trung cộng đánh chiếm Hoàng Sa. HQ.VNCH anh dũng chiến đấu chống lại. Đế quốc Mỹ không can thiệp.
Ngày 10 tháng 3 năm 1965, VNCH mất Ban Mê Thuột. TT Nguyễn Văn Thiệu sai lầm chiến lược khi nghĩ rằng nếu mất miền Trung, đế quốc Mỹ sẽ trở lại can thiệp như trận chiến Pusan ở Korea năm 1950. Kết cuộc chế độ VNCH tan rã nhanh chóng trong trận chiến 50 ngày. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 chiến tranh kinh hoàng chấm dứt.
Bọn sĩ quan xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật này quên rằng Mỹ đã cúp tất cả mọi viện trợ quân sự và kinh tế sau hiệp định Paris 1973. VNCH không còn súng đạn, không còn tiền lương lính. Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu tan rã, các cấp chỉ huy quân đội bỏ ngũ. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu không giữ lời thề với quốc dân khi từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975, cùng Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng Chính Phủ bốc hơi qua Taiwan.
VNCH không còn cấp chỉ huy, không còn chút hy vọng nào hết, nếu không đầu hàng vô điều kiện, địch quân sẽ san bằng thủ đô Saigon. Bọn người này thực đáng hận biết bao !
US Army Huey helicopter spraying Agent Orange over agricultural land during the Vietnam War in its herbicidal warfare campaign. Máy bay trực thăng Huey của quân đội Mỹ phun chất độc da cam lên đất nông nghiệp trong chiến dịch diệt cỏ ở Việt Nam.
Thức tỉnh đi !
Lời hứa của đế quốc Mỹ đáng tin cậy không ?
Đây là nguyên nhân chính của việc mất nước VNCH ngày 30 tháng 4 năm 1975:
Báo Le Figaro:
“Miền Nam Việt Nam có một quân đội lớn hàng thứ ba trên thế giới. (nhờ viện trợ Mỹ) Một vóc dáng lớn không ngờ tới. Nhưng tại sao lại xảy ra tình trạng đó một cách quá nhanh đến thế ? Vậy thì chuyện hiển nhiên là Tổng Thống phải chịu trách nhiệm rất lớn trong cuộc tháo chạy đó !”.
***
Tướng Không Quân Phạm Ngọc Sang Tư Lệnh Không Đoàn 6: Bị Việt Cộng bắt ngày 16/4/75. Tại Phan Rang. Ra tù ngày 11/2/92. Trước khi chết, ông nói:
“Tôi vẫn rất ân hận về cái lệnh quái đản bằng miệng từ một người Tổng Tư Lệnh cho một Tư Lệnh Quân Đoàn qua đường điện thoại. Áp đặt một quyết định sinh tử cho việc tháo lui, bỏ ngỏ một vùng cao nguyên chiến lược, mà chính người thi hành chỉ có không đầy 72 tiếng đồng hồ để sắp xếp !”.
***
Tướng Lê quang Lưỡng Tư Lệnh binh chủng Nhảy Dù nói:
“Ông Thiệu làm nhục Binh Chủng Nhảy Dù. Khi tôi chết xin đừng phủ cờ!”.
Theo thiển ý của tôi: không chỉ binh chủng Nhảy Dù, mà là toàn thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Trích:
“ … Đành rằng ông Thiệu để lại cho ông Minh một căn nhà đang hỏa hoạn. Song ông Minh không có nghĩa khí để chữa cháy ! (bằng phương tiện nào?)
Nếu ông Minh có nghĩa khí, quyết định bỏ ngỏ Saigon, cùng Tướng Đảo kéo quân (lại rút quân, kéo quân, kéo quần) về tử thủ Quân Đoàn 4 cùng Tướng Nam và Tướng Hưng, thì chắc chắn Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù cùng những Quân nhân bị rã ngũ cũng ồ ạt tìm đường về Vùng Bốn (còn bọn sĩ quan khốn nạn hèn nhát thì bỏ chạy mất rồi). Đánh một trận thư hùng. Cộng với 16 tấn vàng trong tay. Biết đâu tình hình sẽ chuyển biến.” nói ngu mà không biết là ngu !
Thực tế lịch sử:
1. TT Thiệu cầm quyền 10 năm (1965-1975) bỏ dân bỏ quân chạy qua Taiwan (25-4-1975) thì không hề bị phê phán "không có nghĩa khí" - không giữ lời thề ngày từ chức Tổng Thống (21-4-1975) ở lại chiến đấu với tư cách Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu của QLVNCH hay với tư cách chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu !
Phải công bằng mà nói, TT Thiệu không thể ở lại để bị cộng quân bắt ! Nhưng phê phán Tướng Minh và không phê phán Tướng Thiệu một lời thì... không công bằng và bài viết vô giá trị nhân văn !
2. Kéo một đám tàn quân chạy về vùng 4 để tử thủ ? Sĩ quan QLVNCH mà trình độ quá kém đến độ ngu xuẩn như thế sao ? sau 50 năm qua ? vẫn ngu vẫn ngốc ? làm tướng tá chỉ huy đã bỏ quân tuột quần bỏ chạy, còn suy nghĩ kiểu này, hèn chi mất nước - không ngạc nhiên !
- Năm 1972 TT Richard Nixon (cộng hòa) bắt tay với Trung cộng.
- Năm 1973 TT Nixon ra lệnh Henry Kissinger (gốc Do Thái) buộc TT Thiệu ký hiệp định Paris, nếu không cắt đầu hắn ! TT Thiệu biết đó là hiệp định bán nước, vẫn phải ký, với văn thư của TT Nixon hứa chắc Mỹ sẽ can thiệp nếu CS vi phạm hiệp định này.
- Năm 1974 Trung Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. VNCH kêu cứu. Hạm đội 7 đang ở biển đông không nhúc nhích ! Lời hứa của đế quốc Mỹ đáng tin cậy không ? Đế quốc Mỹ lợi dụng chiêu bài chống cộng, ngăn cộng sản bành trướng, dùng quê hương đất nước Việt Nam để tiêu thụ kho vũ khí cũ từ thời thế chiến 2 (Garand M1, Carbine M1) thử vũ khí mới và xử dụng vũ khí hóa học chất độc da cam (Agent Orange).
- Năm 1975 Mỹ cúp toàn bộ viện trợ cho VNCH. Quân đội VNCH không còn tiền lương, không còn súng đạn, không còn xăng dầu cho xe tăng cho phi cơ.
Mỹ không thi hành hiệp định Paris đã ký thay thế vũ khí "một đổi một" cho QLVNCH. Xe tăng hư, phi cơ hỏng, đại pháo kẹt đạn không có phụ tùng thay thế, sửa chữa.
- Năm 1975, ngày 10 tháng 3 Việt cộng đánh chiếm Ban Mê Thuột. TT Thiệu cho lệnh rút bỏ miền Trung, tái phối trí, giữ vùng 3 và vùng 4. Đến đây QLVNCH chỉ còn súng đạn khoảng 2 tháng nữa. Nhớ nhé !
Các đơn vị QLVNCH thiện chiến chủ lực Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù không còn manh giáp thì đánh tiếp cách nào ? Không đạn dược, không lương thực, không tiền bạc, không chỉ huy, đánh tiếp được bao lâu ? để làm gì ? để được gì ?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Tài liệu về việc Mỹ bán đứng VNCH cho Trung cộng 1972 và bán đứng Hoàng sa 1974: Kỳ thực, theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong chuyến thăm vừa nêu, Trung Quốc đã thoả thuận với chính quyền Nixon một cuộc mua bán bẩn thỉu trên lưng nhân dân Việt Nam, thể hiện trong Thông cáo Thượng Hải. Theo đó, Trung Quốc mưu toan dùng “con bài Việt Nam” để ngoi lên địa vị một cường quốc lớn, bình thường hóa quan hệ Trung – Mỹ và giải quyết vấn đề Đài Loan. Còn chính quyền Nixon có thể cứu vãn và khôi phục địa vị trên thế giới đã bị suy yếu nghiêm trọng do hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam và bắt đầu thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” nhằm rút được quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà vẫn giữ được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.
Do vậy, chính quyền Nixon đã không có bất cứ động thái nào đáp ứng lời cầu cứu của chính quyền VNCH khi
quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm lược. Và đây cũng chính là bài học
lịch sử về việc chúng ta phải không ngừng nêu cao tinh thần độc lập, tự
chủ, tận dụng sự ủng hộ của quốc tế nhưng phải trên cơ sở phát huy tự
lực, tự cường chứ không thể chỉ trông chờ, dựa dẫm vào những lực lượng
từ bên ngoài để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền quốc gia của chúng
ta !
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
30 tháng 4 sắp đến - người Việt Nam nên nhớ !
- Tổng khối lượng: Hơn 7,85 triệu tấn bom đạn, cao gấp khoảng 3 lần tổng khối lượng bom của tất cả các bên trong Thế chiến 2 (khoảng 2,1 triệu tấn).
- Mật độ: Trung bình mỗi người Việt Nam chịu khoảng 250kg bom.
- Chất độc hóa học: Hơn 75 triệu lít (khoảng 45.260 tấn) chất độc hóa học đã được phun rải.
- Khu vực đặc biệt: Con đường Trường Sơn (Đường mòn Hồ Chí Minh) đã hứng chịu khoảng 4 triệu tấn bom đạn.
- Không kích: Không quân Mỹ thực hiện 580.000 phi vụ ném bom tại Lào trong hơn 9 năm (trung bình 8 phút một phi vụ).












