Video "Thông Điệp
51" tưởng niệm ngày đau thương của Dân tộc
From: Chu Lynh
<chulynh@gmail.com>
Subject: Video
"Thông Điệp 51"
Kinh chuyển đến Quý Vị
Video "Thông Điệp
51" tưởng niệm ngày đau thương của Dân tộc
(30.4.1975 -
30.4.2026)
https://youtu.be/k7amGI7nhTM
Chu Lynh
VIETNAM FILM CLUB
www.vietnamfilmclub.org
**************
TÂM TƯ VỀ DÂN CHỦ, ĐỘC
TÀI, ĐỘC DIỄN, GỞI TOÀN THỂ ĐỒNG HƯƠNG TẠI TIỂU BANG VICTORIA
Click to teach Gmail
this conversation is not important
MÓn nợ 200 000 Đô
ĐTQT là phát súng báo hiệu sự sụp đổ của CD VIC , sau đó là 20 triệu đô dự án
Viện Bảo Tàng do chính phủ tiểu bang tài trợ do tiền thuế của người dân mà dự
án này được mang tên là Viện Bảo Tàng Viet Nam Vietnamese Museum , không có chữ
hay từ nào khác biểu hiện cho sự hiện hữu
của 1 cd người Việt Tự Do Úc Châu .
Trong thời gian món nợ
200 000 đô , trăm hoa đua nở chửi bới mạ lị
nhau trên mạng xh mà nhân vật chính là ông cựu CT Nguyễn Thế Phong ,
nhưng trong thời gian này NTP đã chọn thái độ im lặng , cáo lui và khai bị tâm
thần sau lần điều trần ở ĐTQT trong 1 khung cảnh hỗn loạn và đầy tiếng la hét
thất thanh bạo loạn . Thay vì lên tiếng nhận trách nhiệm hay có 1 hành động
tương xứng nào khác để trấn an cd và xứng
đáng với 1 vai trò từng là thành viên Ban quản trị ĐỀN Thờ Quốc Tổ và từng là
Chủ Tịch CD VIC và CT Liên Bang, NTP đã khai bịnh tâm thần trong thời gian cd
trong cơn khủng hoảng , phương thuốc này có thể làm cho mọi người liên tưởng đến
những quan chức cán bộ CS cấp cao , sau khi ăn nhâu no nê tiền bạc rủng rỉnh đầy
túi , đã phải khai bịnh tâm thần khi bị tố giác vì ăn chia không sòng phẳng như
trường hợp cựu bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thi Kim Tiến hiện nay .
Trong thời gian Nguyễn
Thế Phong bị tố giác và đánh tả tơi trên mxh , tôi là người duy nhất đứng ra
binh vực NTP vì tưởng lầm rằng NTP là người vì chính nghĩa của lá cờ và vì cd ,
nay đang găp nạn . Sau đó qua 1 trung
gian phe VBT , tôi đã mời NTP ra quán hủ tiếu Ông Ba Mâp để đàm đạo và nghĩ rằng
có thể có vài lời an ủi , nhưng rất ngạc nhiên vì tôi nhận ra NTP rất tỉnh táo
và rất cảnh giác khi lần đầu gặp tôi , khg có 1 dấu hiệu gì gọi là bị binh .
Sau lần đó , NTP liên tục ll ngày lẫn đêm với tôi và đề nghị mời tôi là 1 thành
viên chủ chốt trong 5 thành viên của phe VBT chuẩn bị lên kế hoạch cho LD Diệp
Nguyễn ra ứng cử cho kỳ bầu cử BCHCD 2022-2025.
Nói về thời gian và
công sức tài chánh tôi đã bỏ ra cho phe này trong thời gian phe này tranh cử
vào BCHCD thì có lẽ vô giá và không thể tính ra được bằng hiện kim , những cảm
xúc suy nghĩ còn lại sau này thì chỉ là sự
hối hận cho những đóng góp vô ích và 1 cách sai lầm của cá nhân tôi đã
dành cho phe đảng này.
Vừa qua , Nguyễn Thế
Phong đã dàn binh bố trận nôi công ngoại kích
theo chân Trần Đông , đúng theo
sách lược "kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta "" kéo phe đảng đến biểu
tình trong lần bỏ phiếu bổ sung Bản Tu Chính NQ 2024 . Ngoài ra ,phe đảng này
còn gởi thơ có tính răn đe đến bà Bộ Trưởng Bộ Cưu CHiến Binh VIC đã làm bà ta
thụt cổ không dám đến trao bằng lưu niệm cho những CQN QLVNCH cùng ngày. Nguyễn Thế Phong cũng là đang CT của 1 hội tị
nạn , đã đến lúc Nguyễn Thế Phong phải chứng minh tư cách của 1 người đã từng
đóng vai trò là cựu Chủ Tich BCH CD VIC , Ban QUản Trị Đền Thờ Quốc Tổ , NTP phải
lên tiếng xác nhận vai trò và trách nhiệm
của NTP trong món nợ 200 000 mà cd đã phải gánh chịu trong thời gian NTP chữa bịnh
"tâm thần "" , cùng với những sự việc có liên quan đến tài chánh
mà ông CT Nguyễn Quang Duy đã nêu ra trong lá thơ trên.
“Nhân vô thập toàn” ,
BCHCD của ông Nguyễn Quang Duy không hoàn hảo , dù sao thì cd cũng nhận ra được
rằng BCHCD NQD đã gạt bỏ được tính cách bè phái phe đảng , kéo bè kéo cánh để xây dựng 1 hàng rào bảo vệ lãnh tụ 1 cách mù
quáng , tạo dựng ra những vệ tinh sẵn sàng xả thân như 1 con thiêu thân để
trung thành với 1 lãnh tụ. Mặc dù NQD đã
nhận rất nhiều lời đả kích , nhưng NQD đã cùng nghệ sĩ Nghiêm Lệ và thân hữu đã
tổ chức thành công 1 cuộc gây quỹ cưu trợ Thương Phế Binh VNCH cách đây vài năm
, với 1 chi hội không cùng phe cánh đến từ SYdney do ông Trần Hòa Bình là CT.
Tránh được những xung đột về pháp lý không thưa kiện phe VBT ra tòa , NQD đã phải
trả 1 giá khá đắt về tinh thần trong thời gian đó với 1 quyết định không thuận
lòng với các phe đảng XHDS , Trần ĐÔng,
Phó Quốc Văn và những phe cánh khác đang chực chờ những biến động long
trời lở đất xảy ra để cho CD bị băm nát ra thêm nhiều mảnh.
Chỉ còn 2 tháng và
mùa bầu cử sắp đến , nếu có 1 Liên Danh do NGuyễn Thế Phong và phe đảng hậu thuẫn
đứng sau ra ứng cử và nếu thắng cử , câu hỏi được đặt ra cho cd : sự nghiệp "chống Cộng"" của
NTP sẽ tiếp tục với cuộc biểu tình chống
Đàm Vĩnh Hưng vừa qua gom góp được vài bô lão hom hem phải ngồi ghế để la hét
những khẩu hiệu do NTP viết sẵn , hay cuộc biểu tình vơ vét luôn người đàn bà bị
bịnh amnesia ngô nghê như 1 đứa trẻ cầm biểu ngữ biểu tình trước TTSHCD vừa qua
...nhưng tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân phe nhóm , hay thật sự vì cái tâm , thật
sự vì chính nghĩa của lá cờ, vì quyền lợi của 1 cd? cd này sẽ đi về đâu?
On Thu, Apr 16, 2026
at 4:02 PM Anh Thu <hd4416465@gmail.com> wrote:
Tran Thanh Dong bi
tam than ha ?
On Wed, 15 Apr 2026
at 13:03, Danny Duc Huy Nguyen <nguyenduchuy3012@gmail.com> wrote:
Kính nhờ quý ACE cho
biết nếu không muốn nhận tn cộng đồng để tôi lấy tên quý vị ra khỏi danh sách.
Xin trân trọng cảm ơn
Cựu PCT Trần Đông
wrote: THÔNG BÁO KHẨN CẤP
Kính thưa quý đồng
hương,
Lần mới nhất tôi có hẹn
với ông Nguyễn Quang Duy là lần gặp tại quán cafe French Baguette dịp trước Đại
Hội Tu Chính Nội Quy tháng 11-2024. Lời cuối cùng tôi đã nói với ông NQ Duy rằng
"Ai thắng cuộc chiến pháp lý này, người đó chiến thắng".
Hai tấm hình ở bên dưới
được chụp lại từ trang mạng của CAV ghi nhận Nội Quy hiện hành của VCA-VIC là Nội
Quy được tu chính ngày 24-11-2024.
Ông Nguyễn Quang Duy
đã thắng! Và tôi đã thua!
Tôi thua nhưng tôi
không phục! Không phục với cung cách làm việc
của ông Nguyễn Quang Duy và những người giúp việc. Đồng thời tôi cũng
không phục cách giải quyết vấn đề của CAV.
Nhưng nói gì thêm?
Chơi một game với nhau, game over. Thua thì thua, thắng thì thắng. Chẳng lẽ thượng
tố? Để được gì và có ích lợi gì?
Tôi luôn cầu nguyện để
ông Nguyễn Quang Duy và những đồng sự của ông làm việc và hành xử tử tế hơn,
luôn với tinh thần good-will (thiện chí), diligence (cần mẫn) cho hội đoàn. Và
cũng xin cầu nguyện cho VCA-VIC.
Nhưng vì không phục
nên tôi sẽ không tham dự, dính líu, quan hệ (associated with) các sinh hoạt Cộng
Đồng ( = VCA-VIC), có thể cũng sẽ rút khỏi các sinh hoạt do CAV quản trị.
Sự kiện này và một số
sự kiện khác là những signal (dấu hiệu), những messages (tin nhắn) mạnh mẽ và
liên tục nhắc nhở và hối thúc tôi. Với số tuổi khá cao, 75 tuổi cha sanh mẹ đẻ,
sắp bước sang 76 rồi, tôi không còn có thể chậm trễ mà phải hối hả đầu tư thời
gian, hơi sức còn lại cho những lãnh vực đa dạng, cởi mở, rộng lớn và có nhiều
ý nghĩa hơn.
Rất cám ơn những
duyên, những hạnh ngộ, những quen biết với
quý anh chị em, những người bạn và những người chưa là bạn, những điều vui và
những việc buồn! Thành thật xin lỗi cho những buồn vui mình dấn thân vào games,
xô xát và sát phạt nhau. Games đã over!
Cảm thấy thoải mái và
vui nhiều hơn buồn! Mình cũng đã kiếm cớ nhưng chưa có cớ, chưa có dịp hay! Cảm
tạ Chúa và Trời Phật đã cất gánh nặng cho con!
TRẦN ĐÔNG
LINK => https://www.facebook.com/dongtran.1975/posts/pfbid02PQoa2qjErvtLH7KdvKRWngVCucJVppywEcTXCvwngAbLAG8jk7jeQF7Xjs7iEdKcl
On Monday 13 April
2026 at 07:29:28 am AEST, Nguyen Quang Duy <duyact@yahoo.com.au> wrote:
TÂM TƯ VỀ DÂN CHỦ, ĐỘC
TÀI, ĐỘC DIỄN,
GỞI TOÀN THỂ ĐỒNG
HƯƠNG
TẠI TIỂU BANG
VICTORIA
Kính thưa quý vị Lãnh
Đạo Cộng Đồng và toàn thể Đồng Hương kính mến,
Thời gian qua, tôi nhận
được nhiều cuộc điện thoại và thư hỏi thăm của quý vị về chuyện bầu cử sắp tới,
về việc tôi có thụ ủy liên danh ra ứng cử vào Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2026-30
hay không, và về chiều hướng sinh hoạt của Cộng Đồng chúng ta trong thời gian tới.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm thiết tha ấy, và xin thành thật bày tỏ
đôi điều từ đáy lòng.
Vừa rồi có đồng
hương, với lòng nhiệt thành đáng quý, đã nói với tôi rằng ông ấy bầu cho tôi nếu
tôi... "độc tài." Tôi hiểu tâm tư ông: ông muốn Cộng Đồng có một ban
lãnh đạo vững mạnh, quyết đoán, không bị phân tán hay phá rối. Đó là nguyện vọng
chính đáng.
Nhưng thưa quý vị,
xin hãy nhớ lại vì sao chúng ta phải bỏ nước ra đi. Chính vì chúng ta không chấp
nhận một chế độ độc tài, không chấp nhận cảnh một người hay một nhóm người áp đặt
ý chí lên toàn dân. Vậy thì tại sao, trên đất tự do này, chúng ta lại để cho
tinh thần ấy xâm nhập vào ngay trong lòng cộng đồng của chúng ta?
Chống Cộng có nghĩa
là chống độc tài, chống áp bức, chống độc diễn. Đó không phải chỉ là khẩu hiệu
mà đó là lý tưởng mà bao thế hệ đã đổ xương máu để giữ gìn. Cộng Đồng chúng ta
muốn xứng đáng với lý tưởng ấy, phải bắt đầu ngay từ cách chúng ta tổ chức và
điều hành nội bộ.
Khi chúng tôi nhận
lãnh trách nhiệm vào năm 2022, Cộng Đồng đang đứng trước một cơn khủng hoảng
nghiêm trọng: một khoản nợ 200.000 Úc kim với Hội Đồng Thành Phố Brimbank, ngân
quỹ bị chuyển sang một công ty “tư nhân” do các cựu chủ tịch lập ra và nắm giữ
mà đồng hương hoàn toàn không hay biết, và không khí chia rẽ, nghi kỵ bao trùm.
Cái gọi là Công ty Viện
Bảo Tàng được gọi là công ty “tư nhân” không phải do chúng tôi đặt ra hay đặt
điều. Một công ty mà người sáng lập sẽ là lãnh đạo muôn đời dù họ có bị tâm thần
họ vẫn là lãnh đạo có phải là công ty “tư nhân” không?
Việc ai đó muốn lập
Công ty Viện Bảo Tàng tư nhân là việc thường tình. Nhưng như tôi đã nhấn mạnh
đây là một công ty “tư nhân” do các cựu chủ tịch lập ra, chuyển dự án, chuyển
tài sản của Cộng Đồng sang tay họ và nắm giữ là điều mà đồng hương hoàn toàn
không hay biết.
Chúng tôi đã không
lùi bước. Từng bước, từng bước một, chúng tôi vãn hồi trật tự, tái lập niềm
tin.
Đại hội Tu Chính Nội
Quy ngày 17 tháng 12 năm 2023, với gần 200 đồng hương tham dự và hơn 96% phiếu
bầu đồng ý bỏ Chương VI quay trở lại sử dụng bản Nội Quy đã thông qua năm 2012
là dấu mốc Cộng Đồng chúng ta đã dứt khoát không chịu bất cứ trách nhiệm gì về
Công ty “tư nhân” Viện Bảo Tàng do các ông bà cựu chủ tịch lập ra.
Sau đó, Đại Hội Tu
Chính Nội Quy ngày 24 tháng 12 năm 2024, với gần 200 đồng hương tham dự và hơn
75% biểu quyết tán thành một bản Nội Quy hoàn toàn mới, là cột mốc dân chủ chưa
từng có trong lịch sử cộng đồng tại Victoria.
Hôm nay, việc có nhiều
người muốn lập liên danh ra tranh cử là một dấu hiệu đáng mừng. Đây là bằng chứng
sống động nhất cho thấy Cộng Đồng chúng ta đã thực sự lành mạnh trở lại. Cảnh độc
diễn kéo dài hơn hai thập niên đã qua đi không bao giờ trở lại.
Tuy nhiên, thưa quý vị,
mỗi lá phiếu là một chọn lựa cho tương lai. Quý vị sẽ quyết định: tiếp tục xây
dựng trên nền tảng Nội Quy 2024 đã được đại đa số đồng hương chấp thuận, hay
quay trở về, với những tranh giành và chia rẽ trong quá khứ? Đó là quyền riêng
tư theo sự hiểu biết của mỗi người.
Lập trường của Liên
Danh Xây Dựng và Phát Triển Cộng Đồng chúng tôi luôn rất rõ ràng: chúng tôi
trân trọng sự cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ luật pháp và Nội Quy. Chúng
tôi sẵn sàng mời các liên danh bạn cùng tham gia các sinh hoạt cộng đồng, kể cả
buổi Gây Quỹ Xây Dựng Cộng Đồng vào ngày Thứ Sáu 5 tháng 6 năm 2026 tại Happy
Reception.
Số người đi bỏ phiếu
chính là thước đo uy tín của chúng ta trước chính giới Úc. Một Cộng Đồng đông đảo,
tích cực tham gia bầu cử và có ban lãnh đạo chính danh sẽ có tiếng nói trọng lượng,
có vị thế xứng đáng trong xã hội dân chủ đa văn hóa này.
Nếu được quý vị tín
nhiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển Cộng Đồng dựa trên bốn trụ
cột: liên kết hội đoàn và cá nhân, tôn trọng lẫn nhau, minh bạch mọi sinh hoạt,
và hướng về tương lai. Chúng tôi làm việc không cho phe nhóm nào và không phải
cho riêng ai, mà cho toàn thể Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.
Kính thưa quý vị,
"Thắng hay
thua" không phải là điều chúng tôi đặt lên trên hết. Điều quan trọng hơn
là tất cả chúng ta, dù thuộc liên danh nào, đều cùng chung tay gánh vác trách
nhiệm với Cộng Đồng. Bởi lẽ, Cộng Đồng này không phải của riêng ai. Đây là tài
sản tinh thần mà những người đi trước đã gìn giữ bằng xương máu và nước mắt, và
là di sản chúng ta phải trao lại nguyên vẹn, thậm chí phải trao lại tươi đẹp
hơn, cho thế hệ mai sau.
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà
chúng ta trân trọng không chỉ là biểu tượng của quá khứ mà là biểu tượng của tự
do, của dân chủ và đó là kim chỉ nam cho hiện tại và tương lai. Xin quý vị hãy
cùng chúng tôi giữ vững ngọn lửa tự do ấy.
Trân trọng kính chào,
Nguyễn Quang Duy
Chủ Tịch Cộng Đồng
Người Việt Tự Do tại Victoria
Thụ Ủy Liên Danh Xây
Dựng và Phát Triển Cộng Đồng
REFLECTIONS ON
DEMOCRACY, DICTATORSHIP AND ONE-SIDED RULE, ADDRESSED TO ALL COMMUNITY MEMBERS
IN VICTORIA
Dear Community
Leaders and members,
Over the last few
weeks, I have received many phone calls and letters from you inquiring about
the upcoming election, whether I will be leading a team for the Executive
Committee for the 2026–30 term, and about the direction our Community will take
going forward. I sincerely thank you for your heartfelt concern, and I would
like to share a few thoughts from the bottom of my heart.
Recently, someone,
with admirable enthusiasm, told me he would vote for me if I were to be...
"a dictator." I understand where he was coming from: he wants our
Community to have strong, decisive leadership that is not scattered or
disrupted. That is a perfectly reasonable aspiration.
But dear friends,
please recall why we had to leave our motherland. It was precisely because we
could not accept a dictatorial regime, could not accept a situation where one
person or a group of people imposed their will upon everyone else. So why, on
this free soil, would we allow that same spirit to take root within our very
own community?
Standing against
Communism means standing against dictatorship, against oppression, against
one-sided rule. This is not merely a slogan. It is an ideal that generations
have shed blood to uphold. If our Community is to be worthy of that ideal, it
must begin with the very way we organise and govern ourselves from within.
When we took on this responsibility
in 2022, the Community was facing a serious crisis: a debt of $200,000 to the
City of Brimbank Council, funds that had been transferred to a
"private" company established and controlled by former presidents
without the knowledge of community members, and an atmosphere of division and
mistrust that hung over everything.
The so-called
Vietnamese Musium Australia Ltd was referred to as a "private"
company not because we invented that term or made it up. Can a company where
the founders remain leaders in perpetuity, even if they were to become mentally
incapacitated, truly be called a "private" company?
There is nothing
inherently wrong with someone wanting to establish a private Vietnamese Musium
Australia Ltd. But as I have emphasised, this was a "private" company
set up by former presidents, who transferred Community projects and assets into
their own hands without the knowledge of community members whatsoever.
We did not back down.
Step by step, we restored order and rebuilt trust. The Constitutional Amendment
General Meeting on 17 December 2023, attended by nearly 200 community members
with over 96% voting in favour of removing Chapter VI and returning to the
Constitution passed in 2012, marked the moment our community firmly and unequivocally
declined to bear any responsibility for the "private" Museum
Institute Company established by those former presidents.
Following that, the
Constitutional Amendment General Meeting on 24 December 2024, attended by
nearly 200 community members with over 75% voting in favour of an entirely new
Constitution, stands as an unprecedented democratic milestone in the history of
our community in Victoria.
Today, the fact that
many people wish to form teams and stand for election is a genuinely encouraging
sign. It is the most vivid evidence that our community has truly returned to
good health. The era of one-sided rule that lasted for more than two decades
has passed and will not return.
However, dear
community members, every vote is a choice for the future. You will decide
whether to continue building on the foundation of the 2024 Constitution that
the overwhelming majority of community members endorsed, or to turn back toward
the disputes and divisions of the past. That is each person's private right,
according to their own understanding.
The position of our
Community Building and Development Team has always been very clear: we value
healthy competition within the framework of the law and the Constitution. We
are ready to invite fellow tickets to join in community activities, including
the Community Fundraising Gala on Friday, 5 June 2026 at Happy Reception.
Voter turnout is the
measure of our credibility before Australian authorities. A large, active
community that participates in elections and has a legitimate leadership will
carry real weight and hold a deserving place in this democratic, multicultural
society.
If entrusted with
your confidence, we will continue to build and develop the Community based on
four pillars: connecting associations and individuals, mutual respect,
transparency in all activities, and looking toward the future. We work not for
any faction or any individual, but for the entire Vietnamese Community in
Victoria.
Dear Community
Leaders and members,
"Winning or
losing" is not what we place above all else. What matters more is that all
of us, regardless of which ticket we belong to, join hands in bearing
responsibility for our community. For this Community does not belong to any one
person. It is a spiritual legacy that those who came before us preserved
through blood, sweat and tears, and it is a heritage we must pass on intact,
and indeed pass on even more beautifully, to the generations who come after us.
The Yellow Flag with
Three Red Stripes that we hold dear is not merely a symbol of the past. It is a
symbol of freedom and democracy, and it is the guiding light for the present
and the future. Please join us in keeping that flame of freedom burning.
Yours respectfully,
Nguyen Quang Duy
*****************
Quốc-Hận 2026 tại
Âu-Châu / Commémoration du 30 Avril en Europe
Quốc-Hận 2026 tại
Âu-Châu / Commémoration du 30 Avril en Europe
1. Vương-Quốc Bỉ / Royaume de Belgique
1.1. B-1050 BRUXELLES : 01.05.2026, 14g30,
Chaussée de Vleurgat, 23
1.2. B-4031 LIEGE-ANGLEUR / 02.05.2026, 15g30,
Château de Péralta, rue de l'Hôtel de Ville, 6,
2. BERLIN : 25.04.2026, 14g30
3. OSLO : 25.04.2026, 15g00
4. MILPITAS :
30.04.2026, 17H
5. PARIS : 30.04.2026, 17H
6. PARIS : 30.04.2026, 19g
7. SAN JOSE : 30.04.2026, 11g
8. SANTA CLARA : 30.04.2026, 11g
PHIM_THE_GENERAL_VN.jpg 20260502_QH_LIEGE_LACHONG_01.jpg
LÊ Hữu Đào
www.dao-liege.org
YOUTUBE : http://www.youtube.com/user/daoliege/videos?flow=grid&view=0
****************
****************