728x90 AdSpace

Smiley face
  • Latest News

    NHỮNG UẤT HẬN TRẬN CHIẾN MẤT NƯỚC 1975 - PHẠM HUẤN

     NHỮNG UẤT HẬN TRẬN CHIẾN MẤT NƯỚC 1975                            PHẠM HUẤN

    THƯ VIỆN SÁCH : NHỮNG UẤT HẬN TRẬN CHIẾN MẤT NƯỚC 1975 - PHẠM HUẤN

    NHỮNG UẤT HẬN TRẬN CHIẾN MẤT NƯỚC 1975

    PHẠM HUẤN 

    Quyển sách được hoàn thành sau những cuộc tiếp xúc, phỏng vấn khoảng 100 nhân vật, từ các anh hùng cấp nhỏ nhất trong Quân Đội đến những Tướng lãnh, liên quan tới trận chiến mất nước 48 năm trước đây.

    ( Bổ túc của CĐ2/5 Thiết kỵ : Tác giả cần chỉnh lại vài chi tiết trong bài viết để đúng với thực tế lúc bấy giờ cho Quân Sử trở nên hào hùng hơn :

    1, Khi CĐ 52 lập Căn Cứ tại Ấp Nguyễn Thái Học, QL 1 từ Dầu Giây đến Long Khánh đã bị cắt đứt.

    2, Tiểu Đoàn 2/52 phục kích tại Ấp Cáp Rang chứ không phải Cái Răng.

    3, Hầm chỉ huy của Chiến Đoàn bị pháo đỗ nghiêng khoảng 2 giờ chiều n ầm HQ khi hầm sập mới chạy thoát ra ngoài, chứ nếu ở ngoài thì không thể sống vì pháo hay bị bắt sống ) gày 15/4 chứ không phải lúc 9 giờ đêm. Tác giả bài này và nhiều tác giả khác dựa vào bài viết của Tham Mưu Phó Tiếp Vận nên không chính xác cho lắm. 9 giờ tối 15/4 Đại tá CĐT nhờ máy Truyền Tin với Anten 292 ( Anten dù ) của CĐ 2/5 TK liên lạc ,báo cáo cho Tư Lệnh Sư Đoàn . Đại tá CĐT và ban Tham Mưu ở trong hầm HQ khi hầm sập mới chạy thoát ra ngoài, chứ nếu ở ngoài thì không thể sống vì pháo hay bị bắt sống )

      Quyển sách được hoàn thành sau những cuộc tiếp xúc, phỏng vấn khoảng 100 nhân vật, từ các anh hùng cấp nhỏ nhất trong Quân Đội đến những Tướng lãnh, liên quan tới trận chiến mất nước 48 năm trước đây.

    ( Bổ túc của CĐ2/5 Thiết kỵ : Tác giả cần chỉnh lại vài chi tiết trong bài viết để đúng với thực tế lúc bấy giờ cho Quân Sử trở nên hào hùng hơn :

    1, Khi CĐ 52 lập Căn Cứ tại Ấp Nguyễn Thái Học, QL 1 từ Dầu Giây đến Long Khánh đã bị cắt đứt.

    2, Tiểu Đoàn 2/52 phục kích tại Ấp Cáp Rang chứ không phải Cái Răng.

    3, Hầm chỉ huy của Chiến Đoàn bị pháo đỗ nghiêng khoảng 2 giờ chiều ngày 15/4 chứ không phải lúc 9 giờ đêm. Tác giả bài này và nhiều tác giả khác dựa vào bài viết của Tham Mưu Phó Tiếp Vận nên không chính xác cho lắm. 9 giờ tối 15/4 Đại tá CĐT nhờ máy Truyền Tin với Anten 292 ( Anten dù ) của CĐ 2/5 TK liên lạc ,báo cáo cho Tư Lệnh Sư Đoàn . Đại tá CĐT và ban Tham Mưu ở trong hầm HQ khi hầm sập mới chạy thoát ra ngoài, chứ nếu ở ngoài thì không thể sống vì pháo hay bị bắt sống )

     Lấy sách xuống từ link này :

     https://drive.google.com/open?id=1D_8751C_zxTBugTHJeI7JyAqoqQY8hCv

    Lấy sách xuống từ link này :

     https://drive.google.com/open?id=1D_8751C_zxTBugTHJeI7JyAqoqQY8hCv

    ***


    • Blogger Comments
    • Facebook Comments
    Item Reviewed: NHỮNG UẤT HẬN TRẬN CHIẾN MẤT NƯỚC 1975 - PHẠM HUẤN Rating: 5 Reviewed By: SA CHI LỆ
    Scroll to Top