THIỆP MỜI
Ban Tổ Chức cùng Tạp chí Cội Nguồn trân trọng kính mời:
Quý Văn Thi Hữu, Độc Giả, Thân Hữu và Gia Đình,
Bớt chút thời gian quý báu, đến tham dự buổi sinh hoạt văn học, nhân dịp:
Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)
Tuyển tập nhận định tác giả và tác phẩm của 40 nhà thơ hải ngoại, của Song Nhị
Ấn phẩm gồm 440 trang, in trên giấy màu cream, nền hoa văn, trình bày trang nhã.
Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788
*Ẩm thực: $70 Mỹ kim (bao gồm tác phẩm trị giá bìa $30)
*Chương trình văn nghệ đặc sắc, với nhiều giọng ca truyền cảm nhất, của miền Thung Lũng Hoa Vàng! Nhiều tiết mục đặc sắc xin được loan báo sau!
Vui lòng gửi check ghi: Hai Le hoặc Hung Nguyen
Địa chỉ: 3327 Cropley Avenue, San Jose, CA 95132
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn đối với Ban Tổ chức và Thi văn Cội Nguồn, nhằm tiếp tục phát huy văn hoá và văn học nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại.
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn rất hân hạnh, mong được đón tiếp.
Liên lạc Ban Tổ Chức: •Song Nhị: (408) 209-0292 •Lê Văn Hải: (408) 297-0545 •Diên Nghị: (408) 272-6889 •Hùng Vĩnh Phước: (408) 482-0733 •Cao Ánh Nguyệt: (408) 666-2293 •Hoàng Thị Cổ Thành: (408) 482-1164•Ngọc Bích: (408) 926-2310 •Kim Thư: (408) 613-7705 •Trương Xuân Mẫn: (408) 206-3953
Ba Mươi Năm! Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn – Một Hành Trình dài đáng khen ngợi, trong mục đích Giữ Gìn Cội Nguồn Văn Hóa Việt trên xứ người!
Kính Thưa Quý Vị, Văn Thi Hữu, Quý Độc Giả,
-Trong không khí trang trọng và ấm cúng của buổi tiệc Đánh Dấu 30 Năm Cội Nguồn sắp tới, chúng tôi vô cùng xúc động và vinh dự được cùng quý vị, nhìn lại một chặng đường ba mươi năm, hình thành và phát triển của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn – một hành trình không chỉ ghi dấu những nỗ lực bảo tồn tiếng Việt và văn hóa dân tộc, mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương và sự gắn bó sâu sa của cộng đồng người Việt ly hương với cội rễ của mình.
Ba mươi năm – một quãng thời gian dài đối với bất kỳ tổ chức nào, nhưng với một cơ sở văn hóa, văn học mang tính phi lợi nhuận, vượt qua biết bao biến động thời cuộc và thử thách đời sống tha hương, thì đó là một hành trình nhiều can đảm, bền chí và đầy tâm huyết của các văn thi sĩ Cội Nguồn
Từ Tro Tàn Lịch Sử Vươn Lên Tiếng Nói Của Văn Hóa!
Cội Nguồn được thành lập vào năm 1995, trong bối cảnh cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ đang từng bước định hình bản sắc của mình giữa đời sống mới. Những người sáng lập như Song Nhị, Cung Diễm, Duy Năng, Hà Ly Mạc, Diên Nghị… không đơn thuần là những người yêu văn chương – họ là những chứng nhân lịch sử, là những người sống sót sau biến cố 1975, đã từng trải qua tù đày, mất mát, vượt thoát, và cuối cùng ngồi lại bên nhau để dựng xây một mái nhà văn học nơi đất khách:
Cội Nguồn Hình Thành
Tác phẩm đầu tay Gởi Người Dưới Trăng, ra đời như một tiếng gọi tha thiết gửi về quê mẹ, cũng là bước mở đầu của dòng chảy thi ca kéo dài suốt ba thập niên. Song hành với xuất bản sách, Cội Nguồn sớm khẳng định vị thế khi bảo trợ chương trình văn nghệ sinh viên tại Đại học Berkeley năm 1995, viết kịch thơ Huyền Trân và bài biên khảo lịch sử “Công chúa Huyền Trân trong Hành Trình Đại Việt” – đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hiện diện của Cội Nguồn trong đời sống văn hóa hải ngoại.
Từ Một Nhóm Thi Ca – Trở Thành Diễn Đàn Văn Học Uy Tín
Ba mươi năm trôi qua, Cội Nguồn đã xuất bản 59 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: thơ, truyện, hồi ký, biên khảo. Các tuyển tập như Một Thời Lưu Lạc, Đường Xuôi Nẻo Ngược, Sự Im Lặng Của Ngày Hôm Qua, hay Những Điều Trông Thấy đã trở thành những dấu ấn không thể thiếu trong dòng văn học Việt lưu vong.
Từ năm 2004, với sự chính thức hóa tư cách pháp lý như một tổ chức Bất Vụ Lợi, Cội Nguồn đã ra đời Tạp chí NGUỒN – không chỉ là nơi hội tụ của những cây bút lão thành và tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là một diễn đàn mang tính lập trường: giữ gìn văn hóa dân tộc, bảo vệ tiếng Việt, khẳng định lý tưởng quốc gia qua ngòi bút văn chương.
NGUỒN đã nhận được sự công nhận chính thức từ nhiều thư viện lớn tại Hoa Kỳ như Cornell, Salt Lake City, và đặc biệt là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, nơi đã đặt mua trọn bộ 50 số đầu tiên, cấp mã số lưu trữ ISSN quốc tế và đưa các tác phẩm xuất bản của Cội Nguồn vào kho tư liệu văn hóa Đông Nam Á.
Một Không Gian Nối Kết Của Tình Quê, Văn Chương và Lý Tưởng
Không dừng lại ở việc in ấn, Cội Nguồn còn tổ chức và bảo trợ hàng chục buổi ra mắt sách (RMS), giới thiệu tác giả từ nhiều quốc gia: từ Bỉ có GS Vũ Ký, từ Pháp có nữ nghệ sĩ Bích Thuận, từ Úc có BS Lâm Kim Loan, từ Việt Nam có các nhà thơ Hoàng Cầm, Trần Tuấn Kiệt, từ Canada có Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Vy Khanh… và rất nhiều văn nghệ sĩ từ khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ. Mỗi người một giọng, một hồn, nhưng cùng hòa chung một tiếng vọng: giữ hồn dân tộc qua chữ nghĩa.
Không ít buổi ra mắt sách đã trở thành không gian tâm linh, nơi độc giả và tác giả cùng chia sẻ hành trình vượt thoát, nỗi niềm ly hương, ký ức chiến tranh, cũng như mộng tưởng về một ngày trở về – tất cả trong sự trân trọng thiêng liêng dành cho văn hóa Việt.
Sự Kế Thừa và Tiếp Nối
Năm 2016, từ số báo NGUỒN 57, Nhà báo Lê Văn Hải tiếp nối vai trò Chủ nhiệm tạp chí Nguồn, kiêm Điều hành Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn. Ngoài cột trụ Nhà Văn Diên Nghị, bên cạnh đó, Ban Biên Tập được tăng cường với những tên tuổi mới như: Nhà Văn Hồ Linh, Nhà Thơ Tiểu Muội, Nhà Thơ Hùng Vĩnh Phước, Nhà Báo Cao Ánh Nguyệt, Nhà Văn Tôn Nữ Áo Tím, Nhà Thơ Ngọc Bích, Nhà Thơ Hoàng Thị Cổ Thành, Nhạc Sĩ Du Ca Trương Xuân Mẫn… trong khi Song Nhị tiếp tục là người giữ lửa trên cương vị Chủ bút.
Sự chuyển giao này không phải là khép lại một chặng đường, mà là mở ra một chương mới – vững vàng, sáng tạo, đầy niềm tin vào sức sống văn học Việt nơi hải ngoại.
Tự Hào và Tri Ân
Ba mươi năm, một quãng đường không dài so với lịch sử dân tộc, nhưng là nửa đời người của một thế hệ đã mang trong tim tiếng nói quê hương, đã viết bằng nước mắt và tình yêu, đã lưu giữ từng con chữ như báu vật.
Cội Nguồn – từ một nhóm bạn hữu yêu thơ văn – đã trở thành một di sản văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Những thành tựu hôm nay không thuộc riêng ai, mà là kết quả từ bàn tay chung góp, từ những độc giả âm thầm ủng hộ, từ các tác giả kiên trì viết, từ các ân nhân rộng lòng yểm trợ, để Cội Nguồn đi qua chặng đường 30 năm!
Kết
Kính thưa quý vị,
Chúng ta có thể mất quê hương về mặt địa lý, nhưng chúng ta chưa từng và sẽ không bao giờ đánh mất cội nguồn tâm linh, mà ngôn ngữ là hồn! – và chính những hoạt động như của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn suốt 30 năm qua, là minh chứng hùng hồn cho chân lý đó.
Xin được nghiêng mình tri ân, gởi lời cảm tạ đến tất cả quý ân nhân, thân hữu, tác giả, độc giả đã đồng hành cùng Cội Nguồn suốt ba thập niên. Ước mong hành trình ấy sẽ còn tiếp tục – không chỉ 30 năm, mà…50 năm!… để thế hệ mai sau vẫn còn có nơi tìm về nguồn mạch thiêng liêng của văn hóa Việt nơi hải ngoại. Và với niềm tin Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn, sẽ có ngày xuất bản ngay tại thủ đô Sài Gòn, khi quê hương có Tự Do, Dân Chủ! Mong lắm thay!
Trân trọng,
Đại Diện Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn & Tạp chí NGUỒN
(Ngày 4 Tháng 8, năm 2025)
LVH.
Kính mời tham dự: Tiệc Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)
Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788
*******************
Kỷ Niệm Đúng 100 Ngày
Anh Chinh Nguyên! Gởi vài hình trong máy MT .
Anh Thái Huy !
Lâu quá MT không tham
gia hội thơ Đường vì bận quá . Hôm nay tình cờ đọc bài thơ của anh gởi VTLV .
MT làm siêng đôi chút xin họa lại .
Nhớ anh Chinh Nguyên
( họa hoán vận - Bốn
vần )
Lại đến trăm ngày vụt
vó câu
Thời gian tựa nước chảy
bên cầu
Mầm chương mấy độ hài
kho chất
Ý mộng bao mùa thỏa mộ
sâu
Nắng rực khung trời
chờ Phượng thắm
Cây xinh khóm lá đợi
Ve sầu
Chinh Nguyên ngủ ấm
vòng tay Chúa
Lạc Việt văn đàn
nghĩa đậm thâu .
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 7/16/2025
On Jul 16, 2025, at 8:36 AM, 'charles nguyen' via Van Tho Lac Viet <van-tho-lac-viet@googlegroups.com> wrote:
Huy góp chút tâm tình
Chào quý anh chị
trong TVLV
NIỀM NHỚ DÂNG ĐẦY
Tròn trăm Trung Chính
đã qua cầu
Ý xin sớm đạt nơi
thiên quốc
Lời nguyện mau qua chốn
vực sâu
Lỗi tội dương trần
Cha xóa giải
Hồng ân cõi phúc Nguyễn
gom thâu
Gia đình thân hữu hằng
mong vậy
Xa đó nhưng lòng chẳng
cách đâu.
Thái Huy 7/16/25
VTLV TƯỞNG NIỆM ANH CHINH NGUYÊN NHÂN 100 NGÀY
WOW! WOW! WOW!
VTLV kỳ này quá là
vui! Chắc anh Chinh Nguyên nơi cõi an nhàn cũng vui lắm đấy, vì anh rất
thích thơ Đường.
Cảm ơn nhà thơ Thái
Huy đã gửi cho VTLV bài thơ Đường Luật cùng tưởng niệm 100 ngày anh Chinh
Nguyên lìa trần, cho cơ hội mọi người cùng họa cho vui. Kính mời quý thi
nhân của VTLV và thân hữu cùng chung tay tiếp tục xướng họa cho thêm phần sôi nổi
nhé. Xin gửi mấy bài thơ xướng họa và đường link đã cập nhật mời quý vị
vào xem cho thư giãn:
https://vantholacviet.com/vtlv-tuong-niem-100-ngay-anh-chinh-nguyen-lia-tran/
NIỀM NHỚ DÂNG ĐẦY
(Bài xướng)
Một thoáng vèo bay tợ bóng câu
Tròn trăm Trung Chính
đã qua cầu
Ý xin sớm đạt nơi
thiên quốc
Lời nguyện mau qua chốn
vực sâu
Lỗi tội dương trần
Cha xóa giải
Hồng ân cõi phúc Nguyễn
gom thâu
Gia đình thân hữu hằng
mong vậy
Xa đó nhưng lòng chẳng
cách đâu.
Thái Huy 7/16/25
THƠ HỌA
NHỚ ANH CHINH NGUYÊN
(Họa hoán vận - Bốn
vần)
Lại đến trăm ngày vụt vó câu
Thời gian tựa nước chảy
bên cầu
Mầm chương mấy độ hài
kho chất
Ý mộng bao mùa thỏa mộ
sâu
Nắng rực khung trời
chờ Phượng thắm
Cây xinh khóm lá đợi
Ve sầu
CHINH NGUYÊN ngủ ấm
vòng tay Chúa
Lạc Việt văn đàn
nghĩa đậm thâu.
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 7/16/2025
*
VỜI TRÔNG BÓNG NHẠN
(Họa cùng thi
huynh Thái Huy)
Trăm ngày như gió thoảng bờm câu
Chớp mắt từ anh vượt
thế cầu
Cố Vấn Văn Thơ lưu
nghĩa đậm
Chinh Nguyên Lạc Việt
khắc tình sâu
Người đi ái luyến đà
buông xả
Kẻ ở thương buồn mãi
níu thâu
Vọng tưởng trông vời
theo bóng nhạn
Những ngày xưa cũ biết
tìm đâu....
Phương Hoa – July 16, 2025
*
KHÔNG ĐỀ
Trăm ngày qua vụt như
bóng câu.
Văn gieo vạn chữ hồn
thơ cũ,
Ý kết muôn điều mộng
bấy lâu.
Phượng thắm đợi ai
trong khung nắng,
Ve ngân nhớ bạn đẫm
hàng châu.
CHINH NGUYÊN giã bạn
về tiên giới,
LẠC VIỆT hồn xưa nối
nhịp cầu.
Yên Sơn
Kính tất cả quý bậc trưởng thượng và thành viên cùng thân hữu VTLV,
Hôm nay Thứ Tư, 16,
July, 2025, là đúng 100 ngày từ ngày anh Cố Vấn VTLV Chinh Nguyên rời bỏ gia
đình riêng và gia đình chung VTLV. Anh Chủ Tịch Lê Văn Hải, và nhiều vị thành
viên lão thành cùng một số thành viên và thân hữu của VTLV đã đến tư gia
anh Chinh Nguyên để cùng nhau tưởng niệm, nhắc nhở về anh, một người rất có
tâm, phải nói là toàn tâm toàn ý, lo cho VTLV cho đến phút cuối đời.
Mọi người rất cảm động vì khi đến thì chị Mỹ Thanh vợ anh Chinh Nguyên cho biết, anh Hải đã đến từ sáng sớm, sửa soạn chưng hoa quả, bánh trái thật tươm tất trên bàn thờ anh Chinh Nguyên tại phòng thu âm anh thường làm việc trước đây.
Sau cùng, anh Hải, "Chàng Không Quân chịu chơi" của VTLV còn chuẩn bị một bàn thức ăn ngon "thật bắt mắt", đãi mọi người, và, cũng như mọi khi, "signature" của anh Hải là... tặng bì lì xì đỏ, và 1 hộp quà quý thật ngọt ngào... cho mỗi người có mặt hôm nay...
Kính gửi quý vị quý
anh chị xem qua một số hình ảnh và bài thơ dâng tặng anh Chinh Nguyên P.Hoa viết
trong lúc cảm xúc dâng tràn khi nhìn mọi người và chị Mỹ Thanh khóc, nhưng vì
không đủ thời gian để đọc khi đó. M Thúy cũng có đọc một bài thơ cảm tác tại chỗ
đã được đăng trong link dưới đây.
Gia đình VTLV
P.Hoa
Nhà Văn Phan Lạc Tiếp
(1933-2025) Của Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển
Nhà Văn Phan Lạc Tiếp
(1933-2025) Của Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển, Đã Ra Đi!
Kq Le Van Hai
-Nhà văn Phan Lạc Tiếp
đã từ trần tại San Diego, lúc 3g30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 93
tuổi. Ông đã nổi tiếng trong văn giới Miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975. Ra hải
ngoại, ông tiếp tục sáng tác văn học, trong khi hoạt động trong các vận động cứu
thuyền nhân. Cấp bậc cuối cùng trong quân ngũ của ông là Thiếu Tá Hải Quân Việt
Nam Cộng Hòa (đã có lệnh phong cấp Trung Tá, nhưng chưa kịp có lễ phong cấp thì
xảy ra biến cố 1975). Nhà văn Phan Lạc Tiếp cũng đã từng viết nhiều bài cho các
báo. Thông tin và tiểu sử sau đây tổng hợp từ gia đình nhà văn, từ Giáo sư Lệ
Hương, và từ nhà văn Ngô Thế Vinh.
Nhà văn Phan Lạc Tiếp sinh năm 1933 tại Sơn Tây, Bắc Việt. Di cư vào Nam năm 1954 sau Hiệp định Genève. Ông xuất thân trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, cấp bậc cuối cùng là Thiếu Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông trở thành một Hạm Trưởng trong Hạm Đội và cuối cùng cũng phục vụ trong ngành Tâm Lý Chiến tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
Đêm 29 tháng 4 năm
1975, Phan Lạc Tiếp cộng tác với Hạm Trưởng Dương Vận Hạm HQ 502 điều động con
tàu này rời Sài Gòn, đem theo hơn 5000 người gồm quân nhân và đồng bào ra biển
giữa cơn hấp hối của Sài Gòn.
Năm 1980, Phan Lạc Tiếp
cùng giáo sư Nguyễn Hữu Xương thành lập Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển. Bắc
Cali, cộng tác chặt chẽ có anh Lê Văn Hải, Nguyễn Hữu Lục, khởi xướng 6 chiến dịch
Tình Thương Dưới Ánh Mặt Trời, quyên góp được trên 1 triệu đô la, giúp các con
tầu tình thương ra khơi, chiến dịch này,
để San Jose, có mỹ từ Thủ Phủ Tình Thương Của Thuyền Nhân! Làm công việc kêu cứu
và tổ chức các chiến dịch Vớt Người Biển Đông đã cứu được trên 3000 thuyền
nhân, đưa đi định cư tại nhiều nơi. Cùng với các công việc đó, thời gian ở hải
ngoại, Phan Lạc Tiếp cũng không rời sinh hoạt báo chí, văn nghệ và đã hoàn
thành nhiều tác phẩm, đóng góp vào nền văn học hải ngoại.
TÁC PHẨM:
*Bờ sông lá mục. 1969. Tái bản. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1998.
*Cánh vạc lưng trời: tập truyện. San Francisco, CA: Mõ Làng, 1991.
*Nỗi nhớ : bút ký chiến tranh. San Francisco, CA: Mõ Làng, 1995.
*To distant shores. Huan Phan; Tiep Phan. Belmont, CA: Phan Lac Press, 2022.
Nhà văn Phan Lạc Tiếp
mất tại San Diego, lúc 3g30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 93 tuổi.
Giới thiệu chút hoạt động của Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển, tức "Boat People SOS" cứu vớt trên 3 ngàn thuyền nhân! Bắc Cali, có anh Lê Văn Hải dấn thân tiên phong! Biến San jose thành "Thủ Phủ Tình Thương Của Người Vượt Biển!"
-Vào ngày 27 tháng 2 năm 1980, Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển, tức "Boat People SOS" được chính thức thành lập. Giáo sư Nguyễn Hữu Xương, hiện là giảng viên trường Đại Học San Diego, lúc bấy giờ là chủ tịch Ủy Ban, kể lại: "Lúc đầu, Uỷ Ban chỉ muốn lên tiếng để cho cộng đồng lưu ý chính phủ Mỹ và chính phủ Thái Lan biết để giúp đỡ thuyền nhân chống hải tặc. Nhưng đến năm 1984, 1985 thì thấy hải tặc tàn ác quá nên chúng tôi mới nghĩ đến chuyện gửi tàu vớt người ngoài biển."
Cũng vào thời gian ấy, tại Pháp, hội Y sĩ Không Biên Giới đang tiến hành việc tổ chức đi cứu thuyền nhân Việt Nam, nhưng không ai được ai hỗ trợ về tài chính. Thế là nhân chuyến công tác tại Âu Châu, giáo sư Nguyễn Hữu Xương đề nghị Hội này kết hợp làm việc. Giáo sư Xương kể tiếp, được sự hổ trợ tích cực từ Anh Lê Văn Hải (*), Nguyễn Hữu Lục từ Bắc Cali, nhiều buổi gây quỹ được tổ chức tại Bắc Cali, để ủng hộ cho chiến dịch vớt thuyền nhân, thành công vượt bực, từ đó lan tỏa khắp nơi hải ngoại: "Lúc ấy cộng đồng ta còn nghèo nàn, chưa có nhiều như bây giờ, nhưng việc vớt thuyền nhân lại rất nhiều. Có người chỉ có 5, 10 đồng nhưng họ hết lòng đóng góp. Trong 5 năm quyên lên đến trên 1 triệu rưỡi đô la. Không hẳn chỉ ở bên Mỹ, mà còn ở Úc, Canada, ở Pháp. nơi nào cũng lập ra ủy ban để quyên tiền cho việc vớt thuyền nhân. Vì thế mới gửi được 5 chiếc tàu đi. Một chiếc đi thường là 3 tháng. Trong 5 năm đi được 5 chuyến tàu, cứu được hơn 3000 người. Chúng tôi phải xin visa Âu Châu, hay Mỹ, thì Philippines, hay Malaysia mới nhận thuyền nhân lên. Xin visa là một chuyện rất khó khăn, chính phủ Pháp và Đức thì có nhiều visas. Chính phủ Mỹ thì không cho visa, nhưng giúp bằng cách là khi thuyền nhân được vớt lên trên đảo Palawan, Philippines, nếu có gia đình bên Mỹ thì chính phủ Mỹ sẽ nhận. Vì thế, visa còn lại sẽ được dùng để cứu thêm người."
Một trong những người rất tích cực hoạt động cứu thuyền nhân là nhà văn Phan Lạc Tiếp, từng là sĩ quan Hạm Trưởng Hải Quân. Với kinh nghiệm về bờ biển Việt Nam, nơi các ghe thuyền ra cửa biển, ông thường đóng góp ý kiến cho các con tàu đi vớt ở những điểm nào. Giờ đây, sau khi về hưu, cư ngụ tại vùng San Diego, ông hồi tưởng lại: "Năm 1985, con tàu Jean Charco, là con tàu đầu tiên ra biển, và sau 40 ngày hoạt động thì vớt được 110 người. Danh sách của những người đó được gửi đi khắp nơi và bà con mình rất vui mừng Trong đó, vai trò của báo chí, văn nghệ sĩ, anh em Hưng Ca, đã đứng ra để tổ chức gây quỹ "cứu người vượt biển". Sau đó một con tàu khác là tàu Cap Anamur, do 3 tổ chức hợp lại: Boat People Committee, Hội Y sĩ Thế Giới ở Pháp, tàu Cap Anamur của Đức. Tàu này đi trong 14 chuyến vớt được 818 người. Tổng cộng trong 5 năm, vớt được 3103 người. Trước kia, đối với thế giới, họ hiểu lầm những người này không có chính nghĩa. Cộng Sản nói mình trốn nước ra đi, nhưng chính những hình ảnh bi thương tỵ nạn đã làm bừng tỉnh lương tâm nhân loại. Những người thuyền nhân này được đón tiếp như những chiến sĩ của Tự Do. Tôi nghĩ đó là công lao của tất cả mọi người và đó là vinh dự chia đều cho tất cả chúng ta."
Một trong những thuyền nhân được tàu Cap Anamur vớt vào năm 1986 là ông Phạm Khắc Triều, hiện định cư tại Hoà Lan, kể lại: "Khi đi được 32 giờ thì tàu Cap Anamur vớt, trên tàu có Bác Sĩ Đinh Quang Anh Tuấn. Chúng tôi ở trên tàu 11 ngày, tổng kết số người được vớt thêm là khoảng gần 1000 người. Tôi được vớt buổi trưa. Một chiếc được vớt sau tôi buổi tối hôm đó thì bị hải tặc cướp."
Không phải con thuyền nào rời Việt Nam cũng may mắn gặp ngay tàu vớt, như câu chuyện của ông Phạm Văn Đại, vượt biên tháng 3 năm 1987, hiện sinh sống ở Garland, Texas, ôn chuyện cũ: "Đi được hai đêm, một ngày, thì bị tàu biên phòng của nhà nước chặn, và bắn vào tàu, trúng một người chết, chúng tôi quay tàu chạy, thì họ bắn theo, chúng tôi phải tốp lại. Họ đậu cách chúng tôi khoảng 50 mét và bắt chúng tôi giơ tay hết lên, và bắt hai người bơi sang tàu của họ. Trên biển, hai thanh niên nhảy xuống và bơi sang tàu của họ. Họ giữ hai thanh niên và áp sát tàu vào tàu chúng tôi. Họ đem súng ống xuống và làm dữ lắm. Họ đòi kéo về lại Việt Nam, nhưng chúng tôi lấy hai cái nón để gom tiền Việt Cộng, vàng, đồng hồ, đủ thứ đưa cho họ. Họ lấy và cho được 1 nồi cơm, 4 cây đá, và một nồi cá kho, rồi họ chỉ ra đi ra chỗ có ánh sáng, tức là chỗ tàu Cap Anamur đang đậu."
Theo như các tài liệu và thông tin của tổ chức Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển SOS, vào tháng 3 năm 1989, để chặn bớt làn sóng người vượt biên, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã ra chính sách thanh lọc tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á, bắt đầu giai đoạn đóng cửa trại tị nạn.
Đồng thời lúc ấy, Hoa Kỳ cũng bắt đầu có chương trình di dân "ODP" (Orderly Departure Program), "HO" (Humanitarian Operation) và chương trình "Con lai" (Amerasian Resettlement Program). Theo một viên chức chính phù Mỹ cho biết: "Người ta thấy đi bằng thuyền chết chóc nhiều quá, rồi ở trại tỵ nạn không được giải quyết, nên người ta cho chương trình "Ra Đi Có Trật Tự" thì mới giải quyết được bằng các diện người "Đoàn Tụ Gia Đình", "HO", hay "Con lai". Ngay cả những người đến trại tỵ nạn rồi bị trở về Việt Nam cũng được Mỹ cho tái định cư theo chương trình gọi là "ROVR" (Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees)". Nên từ đó Ủy Ban chấm dứt hoạt động, bàn giao cho TS Nguyễn Đình Thắng.
(Tượng đài Thuyền Nhân tại San Jose)
(*) Anh Lê Văn Hải có 2 đứa em chết trên đường vượt biển, chính vì lý do này, để tránh những thảm cảnh đau thương xảy ra cho các gia đình khác, nên anh đã tích cực dấn thân trong công tác này. Anh là người khởi xướng 6 chiến dịch Tình Thương Dưới Ánh Mặt Trời, tại Bắc Cali, quyên góp được trên 1 triệu đô la, giúp các con tầu tình thương ra khơi, cứu vớt được trên 3 ngàn thuyền nhân đến bến bờ tư do! Chiến dịch này, để San Jose, có mỹ từ Thủ Phủ Tình Thương Của Thuyền Nhân! Hiện nay, anh cũng là Trưởng ban Vận Động và Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại San Jose.
***********
VTLV CHÀO MỪNG THANH
VIÊN MỚI - VTNS HUY TÂM/DƯƠNG THƯỢNG TRÚC
VTLV CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI:
HUY TÂM - DƯƠNG THƯỢNG TRÚC Từ Texas!
VĂN THƠ vui đón khách vào nhà
THƯỢNG TRÚC quê xưa chàng lính trẻ
Mũ Nâu nghệ sĩ danh lừng lẫy
Biệt Động truyền thông tiếng chói lòa
Mời quý vị nhà VTLV chúng ta ghé vào đọc thơ và tiểu sử văn thi nhạc sĩ gốc MŨ NÂU nha:
Cảm ơn anh Huy Tâm/Dương Thượng Trúc đã nhận lời mời.
****
VTLV CHÀO MỪNG THÀNH
VIÊN MỚI:
HUY TÂM - DƯƠNG THƯỢNG TRÚC Từ Texas!
VĂN THƠ vui đón khách
vào nhà
Mũ Nâu nghệ sĩ danh lừng lẫy
Thung Lũng Hoa Vàng chào bạn mới
Xin mời… Texas, trổ
tài nha!
Phương Hoa - VTLV, AUG 1st, 2025
Mời quý vị nhà VTLV chúng ta ghé vào đọc thơ và tiểu sử văn thi nhạc sĩ gốc MŨ NÂU nha:
https://vantholacviet.com/vtlv-chao-mung-van-thi-nhac-si-mu-nau-huy-tam-duong-thuong-truc/
Kính chúc vui khỏe tất cả chúng ta.
> Phương Hoa - VTLV
VTLV CHÀO MỪNG THANH VIÊN MỚI - VTNS HUY TÂM/DƯƠNG THƯỢNG TRÚC
Chào Mừng Anh Huy Tâm
( Hoạ 4 vần )
Nghệ sĩ Huy Tâm nhập một nhà
Chương đàn nở rộ sắc
màu hoa
Hòa phong lính tráng
khi đầu trẻ
Xõa phím thi nhân lúc
tuổi già
Tửu nhạc lưu dòng
không bụi phủ
Trà câu khắc chữ khó
năm nhòa
Văn Thơ Lạc Việt
chung chào đón
Thượng Trúc đa tài nổi
tiếng nha
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 8/2/2025
Huy-Tâm
<chuyenlinh@gmail.com> wrote:
https://www.youtube.com/watch?v=kLXEUQU1XCA
Huy Tâm Channel - Bài thơ tháng Tám - Nhạc AI
VTLV CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN
MỚI:
HUY TÂM - DƯƠNG THƯỢNG TRÚC Từ Texas!
VĂN THƠ vui đón khách vào nhà
Phương Hoa – VTLV
KHÓC NGUYỄN ANH THƯ
Vô cùng thương tiếc một tài hoa
Kỳ nữ Phú Yên xứ Nhạn Đà
PILOT Á Châu vừa gãy cánh
Vòng quanh thế giới danh vời vợi
Bay khắp hoàn cầu tiếng vút xa
Người dân Hồng Lạc nỗi đau oà.
Bốn bốn năm dương thế kiếp người
Sáng lập “AWAA” nâng soải cánh
Mở ra Học viện giúp tung trời
Thân lẻ một mình lượn khắp nơi
Thương tiếc tiễn em về Cực Lạc
Phân ưu Nguyễn Tộc nghẹn bao lời…
ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN
KÍNH VIẾNG
Kính mời quý vị và
quý anh chị cùng tham gia xướng họa cho vui nha!
Dương Thượng Trúc
(Xướng)
Văn Thơ Lạc Việt rạng trời Đông
Con cháu Rồng Tiên một tấm lòng
Thi phú kết giao, gieo mộng đẹp
Trăng treo bến cũ vầng thu nguyệt
Tâm dựng niềm tin soi thế sự
HT. Dương Thượng Trúc
Houston 08/02/2025
***
VĂN THƠ LẠC VIỆT CHUNG LÒNG
(Kính họa cùng anh Dương Thượng Trúc)
Hiệp ý duy trì nghĩa nước trong
Phương Hoa – AUG 2nd,
2025
Phương Hoa – VTLV,
AUG 1st, 2025
*
THƠ HỌA
*
CHÀO MỪNG VĂN NGHỆ SĨ TOÀN NGÀNH
Lừng lững Sơn Lâm chúa viếng nhà
VĂN THƠ LẠC VIỆT rực trời hoa
Chào mừng chiến hữu thời Xuân sắc
Sa trường chữ nghĩa in tiềm thức
Los Angeles 2 – 8 – 2025
( Hoạ 4 vần )
Nghệ sĩ Huy Tâm nhập
một nhà
Hòa phong lính tráng khi đầu trẻ
Thượng Trúc đa tài nổi tiếng nha.
Tháng 8/2/2025
Thân họa THƠ CHÀO MỪNG TÂN HỘI VIÊN
ĐÁO NHẬM DIỄN ĐÀN VĂN THƠ LẠC VIỆT.
CHÀO MỪNG VĂN NGHỆ SĨ TOÀN NGÀNH
CHIẾN SĨ HUY TÂM -
DƯƠNG THƯỢNG TRÚC .
cmn
Như Sơn Lâm chúa viếng
doanh nhà
VĂN THƠ LẠC VIỆT rực
trời hoa
Chào mừng chiến hữu
thời Xuân sắc
Ngưỡng mộ thi nhân thủa
Bạn già
Thì vẫn mũ quan treo
sáng rỡ
Lại thêm áo lính xếp
soi lòa
Sa trường chữ nghĩa
in tiềm thức
Phục hoạt đa năng trướng
hiệu nha …
Los Angeles 2 - 8 - 2025
CAO MỴ NHÂN
VTLV CHÀO MỪNG THANH
VIÊN MỚI - VTNS HUY TÂM/DƯƠNG THƯỢNG TRÚC
MT góp họa theo bài xướng của
thi nhân Dương Thượng Trúc
Tâm Đồng
Nhập hội hoa màu rực
nắng đông
Cùng xây nhịp điệu kết
bao lòng
Chương cài bát ngát
quê hương đẹp
Bút vẫy oai hùng tiếng
nước trong
Phú trải thu ươm hòa
nguyệt liễu
Thi bày gió quyện vọng
rừng phong
Văn Thơ Lạc Việt hồn
non núi
Ước mộng ngày về giữ
biển sông
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 8/3/2025
***
VTLV CẬP NHẬT: https://vantholacviet.com/vtlv-chao-mung-van-thi-nhac-si-mu-nau-huy-tam-duong-thuong-truc/
VTLV CHÀO MỪNG THANH
VIÊN MỚI - DỊCH GIẢ VƯƠNG THANH
Thân họa Thơ CHÀO MỪNG
TÂN HỘI VIÊN VTLV
Hoạ thơ PHƯƠNG HOA
- Thay lời đón mừng VƯƠNG THANH .
Chúc mừng Vương Thanh
đến với hội Văn Thơ Lạc Việt.
Ôi ! Thấy rồng đến
nhà tôm vui quá xá . Từ lâu được VT
gọi là bạn và tặng tập
thơ nhạc, nhưng thật lòng trong tâm chị không dám nhận VT là bạn mà xem là bậc
sư phụ, tuổi trẻ tài cao . Bây giờ chị PH mời được VT vào đây rồi, có gì hướng
dẫn dạy thêm cho chị học hỏi với nghe về lãnh vực văn thơ. Chị xin họa theo bài
xướng của chị PH.
Ngôi Sao Sáng Vương Thanh
(Hoán Vận )
Số một, không nhì chẳng
thể ba
Thi đàn đón tiếp rực
bông hoa
Văn Thơ tỏa nắng vui
mừng hội
Lạc Việt bừng hương
hãnh diện nhà
Dịch giả tài năng ngờ
thánh
lượn
Thi nhân xuất chúng
ngỡ tiên sà
Vương Thanh tuyệt đỉnh
gìn ngôn ngữ
Góp sức cho đời nhập
hội ta
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 7/14/2025
CHÀO MỪNG VƯƠNG THANH
đáo nhậm diễn đàn
VTLV .
Nghe danh vần vũ tựa
phong ba
Ngôn ngữ mênh mông vạn
sắc hoa
Bút pháp VƯƠNG THANH
dâng sóng nổi
Văn tài Thế Tộc
lộng mưa sà
Đã từng loạn độc thư
cao giá
Lại vẫn bình sinh đạo
hạnh nhà
Hồn mộng thênh thang
cùng đất nước
Tương lai nghĩa cả đẹp
dân ta …
Hawthorne 14 -
7 - 2025
CAO MỴ NHÂN
, ngoc_hanh nguyen <nguyen_n_hanh@hotmail.com> wrote:
Hoan nghinh chao mung Van Thi si, dich gia Vuong Thanh vao gia dinh LAC VIET.
Mong Vuong Thanh vui
sinh hoat voi anh chi em Lac VIET
Men chuc Tan Hoi Vien
Vuong Thanh va quy anh chi em LAC VIEET luon an vui hanh phuc
Ngoc Hanh
From: Minh Thuy
Nguyen <minhthuy0155@yahoo.com>
VIET LAC VTLV CHÀO MỪNG THANH VIÊN MỚI - DỊCH GIẢ VƯƠNG THANH
Chúc mừng Vương Thanh đến với hội Văn Thơ Lạc Việt.
Ôi ! Thấy rồng đến
nhà tôm vui quá xá . Từ lâu được VT
gọi là bạn và tặng tập
thơ nhạc, nhưng thật lòng trong tâm chị không dám nhận VT là bạn mà xem là bậc
sư phụ, tuổi trẻ tài cao . Bây giờ chị PH mời được VT vào đây rồi, có gì hướng
dẫn dạy thêm cho chị học hỏi với nghe về lãnh vực văn thơ. Chị xin họa theo bài
xướng của chị PH.
(Hoán Vận )
Số một, không nhì chẳng
thể ba
Thi đàn đón tiếp rực
bông hoa
Văn Thơ tỏa nắng vui
mừng hội
Lạc Việt bừng hương
hãnh diện nhà
Dịch giả tài năng ngờ
thánh
lượn
Thi nhân xuất chúng
ngỡ tiên sà
Vương Thanh tuyệt đỉnh
gìn ngôn ngữ
Góp sức cho đời nhập
hội ta
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 7/14/2025
******
VTLV CHÀO MỪNG VĂN,
THI SĨ, DỊCH GIẢ, VƯƠNG THANH
VTLV CHÀO MỪNG VĂN,
THI SĨ, DỊCH GIẢ, VƯƠNG THANH
Vui mừng đón khách, khách tài ba!
Thung Lũng Hoa Vàng nắng
trải hoa
DỊCH GIẢ tay tiên gom
gió lượn
VƯƠNG THANH bút ngọc
đón mây sà
VĂN THƠ lan tỏa tràn
muôn nẻo
LẠC VIỆT gồm chung
xúm một nhà
Quốc Ngữ Hồng Bàng
luôn bảo vệ
Lưu truyền con cháu
nước Nam ta.
VTLV
Phương Hoa - July
13, 2025
Trân trọng đón chào văn thi sĩ, dịch giả VƯƠNG THANH đến với gia đình VTLV.
VƯƠNG THANH, là một
văn thi sĩ, dịch giả trẻ đa tài, chẳng những rất giỏi về dịch thơ truyện Anh ngữ,
Việt ngữ, mà còn chuyên nghiệp về dịch sách truyện Hán Nôm sang Việt Ngữ,
kể cả viết thư pháp... Quý hóa là dịch truyện Kiều của Nguyễn Du sang tiếng
Anh.... Nhưng đặc biệt nhất là anh dịch thơ Hán Nôm của nhiều văn thi sĩ nổi
danh Việt Nam. VƯƠNG THANH là quý tử của Nữ sĩ Tuệ Nga, một Nữ sĩ lão
thành của nền văn học Việt mà có lẽ nhiều người trong chúng ta từng nghe biết
tiếng tăm.
Phương Hoa
HƠN 30 NĂM, CHƯA BAO GIỜ NHẬN TIN MỪNG VUI LỚN NHƯ THẾ! CHÀO MỪNG CẢ MỘT VƯỜN HOA “CÔ GÁI VIỆT” ĐẾN VỚI VĂN THƠ LẠC VIỆT!
Kính thưa Quý Chị Em
“Cô Gái Việt”,
Hôm nay, ngày thật đáng nhớ! với tất cả Quý Anh Chị Em trong Văn Thơ Lạc Việt, rộn ràng như bước vào hội Tết! cửa ngõ muốn văng xa, vì tiếng nổ vang như…pháo Tết! Không ngờ đến một tin quá đỗi ngát hương: "Hội Kỳ Hoa Dị Thảo", chưa từng thấy!– Cả đoàn Cô Gái Việt, với gần 70 bóng hồng tài sắc, đã chính thức “dọn về chung…nhà!” với VTLV chúng ta!
70 bó hoa đầy màu sắc, mỗi đóa là một câu chuyện kỳ lạ, huyền bí, một ký ức, một trang sách sống động của văn hóa, lịch sử và tâm hồn phụ nữ Việt.
Các chị – từ cựu sinh viên Văn Khoa, Quốc Gia Hành Chánh, Y Dược, đến cựu Sĩ quan QLVNCH, cựu du học sinh Hoa Kỳ… không chỉ là những bậc nữ lưu ưu tú, mà còn là những “nàng thơ” hậu duệ Hai Bà Trưng – chữ nghĩa mượt mà, tư tưởng vững vàng, tâm hồn luôn hướng về quê hương, cội nguồn.
Và đặc biệt, Văn Thơ Lạc Việt, xin ngả mũ chào Cô Hội Trưởng Nguyễn Phương Thúy – người cầm lái “chiếc thuyền trên toàn Cô Gái Việt!” qua bao mùa văn chương. Cô không chỉ là một nữ thi sĩ chân thành và xuất sắc, mà còn là "người giữ gìn quốc ngữ không khoan nhượng", sẵn sàng cho nét bút đỏ! vì một… dấu hỏi lạc loài!
Với sự hiện diện của Quý Chị, trong vườn hoa VTLV chắc chắn có thêm duyên, đằm thắm hơn nữa, phong phú hơn, rộn ràng hơn. Nói không ngoa, diễn đàn VTLV như có phép lạ! bỗng hóa thành một vườn hoa xuân nở rực rỡ bốn mùa! quanh năm, suốt tháng! Không có nơi có, như vậy cả!
Thỉnh mời quý vị ghé thăm vườn hoa tươi mầu, khoe sắc thắm tại đây: https://vantholacviet.com/37443-2/
Giờ xin mời Quý Chị cứ tự nhiên, như người trong Gia Đình!
LV Hải
**
7-8-2025 CHÀO MỪNG CÔ GÁI VIỆT
VTLV CHÀO MỪNG CÔ GÁI VIỆT
Tin mừng! CÔ GÁI VIỆT miền xa
LẠC VIỆT mỹ nhân khoe bút thắm
Chung vai quân tử cùng thi phú
Kết nối đồng hương nơi hải ngoại
Phương Hoa - VTLV, AUG 5th, 2025
ĐÔI LỜI TỪ BAN BIÊN TẬP VTLV:
TIN VUI LỚN: VTLV đã mời được “Hội Kỳ Hoa Dị Thảo” CÔ GÁI VIỆT tham gia vào sinh hoạt cùng VTLV. Diễn Đàn Cô Gái Việt gồm có gần 70 thành viên, tất cả đều là “phe kẹp tóc” được điều hành bởi nữ văn thi sĩ Nguyễn Phương Thúy. Hội Trưởng Nguyễn Phương Thúy là phu nhân của nhà văn Mỹ gốc Việt Khánh Hà, người viết truyện tiếng Anh “thi đâu thắng đó”; anh thắng nhiều giải thưởng lớn mà các nhà văn Mỹ cũng phải…ganh tỵ! VTLV đã từng đăng các bài viết của Phương Hoa về nhà văn Khánh Hà thắng giải văn Mỹ làm hảnh diện cộng đồng
Link: https://vantholacviet.com/khanh-thuc-ha-khanh-ha/ ).
Kính mời quý vị, quý ACE thành viên, và thân hữu VTLV GHÉ VAO thưởng lãm văn thơ:
Xin cảm ơn tất cả.
CHÀO MỪNG CÔ GÁI VIỆT
Huy Tâm Channel - Giới
thiệu Tuyển Tập 50 năm nhìn lại 1975-2025 - Cô Gái Việt
https://www.youtube.com/watch?v=ZZRCwE5w0Yc&t=1635s
QUÁ TUYỆT VỜI!
CẢM ƠN ANH HUY TÂM ĐÃ
LÀM MỘT CHƯƠNG TRÌNH THẬT HAY, THẬT Ý NGHĨA CHO CÔ GÁI VIỆT.
Quả đúng là:
Giữ gìn văn hóa của ông cha.
P.Hoa đã cập nhật vào trang "Góc Vườn Cô Gái Vie6t5t" rồi nha anh, Cảm ơn anh lần nữa.
P.Hoa
MT họa thơ mừng Cô Gái Việt
…………………………………………….
Chào Đón Cô Gái Việt
đến với Văn Thơ Lạc Việt
Cô Gái Việt dầu ở cách xa
Mà duyên thung lũng
có hoa vàng
Ngời trang biển phú
gieo lời ngọc
Sáng cõi đồi chương
phổ chữ ngà
Bút mộng vươn mình
chung ý thỏa
Non xanh phát triển hợp
câu hòa
Văn Thơ nhập kết cùng
xây dựng
Bảo vệ ngôn từ tiếng
nước cha
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 8/ 6/2025
TIN NÓNG! VTLV CHÀO MỪNG
"PHE KẸP TÓC"
WOW! WOW!
Đúng là "Rồng
mây gặp hội"!
Cô Gái Việt vào nhà
Văn Thơ Lạc Việt được chào đón rộn ràng, hai bên thi thơ xướng họa tiếp tục rần
rần rộ rộ... dzui hết biết luôn! Mời quý vị và quý anh chị ghé vào Góc Vườn CGV
thưởng thức văn thơ nhạc... rất đặc sắc nha... Đặc biệt các bài viết rất dễ thương
của chị Hồng Thủy, Chủ Tịch Văn Bút VNHNVĐB HK , và những lời chào mừng rát hay
của anh Hải, chị Tuyết Nhung, Đỗ Dung... Mời xem:
https://vantholacviet.com/37443-2/
Đặc biệt hơn, "Đầu tàu" CGV Phương Thúy đã gửi bài thơ Lục Bát dạng "nối điêu" đáp lễ sự chào đón của VTLV, và được các thi nhân "hai nhà" cùng tiếp nối thật vui...mời quý vị thưởng thức và tiếp tục tham gia nhé! Trò chơi thơ này rất thú vị đó quý vị ơi! Xin mời....xin mời...
ĐÔI VẦN LỤC BÁT MỪNG SỰ HỢP TÁC
Phương Thúy (Thơ nối điêu)
Văn Thơ Lạc Việt tiệc trà
Cùng nhau xướng họa thi tài
***
Hướng về nắng ấm bình minh rạng ngời
Cánh chim lạc tổ không rời nhớ thương
Băn khoăn viễn ảnh quê hương
Tâm tư bày những ý câu
Dùng ngòi bút chiến trải sâu nỗi lòng
Lạc Việt, Gái Việt niềm mong
Đổi thay đất nước thong dong trở về
(Minh Thúy)
Nàng Phương Hoa thật giỏi ghê
Văn chương thi phú tràn đầy
"Lạc Việt"- "Gái Việt" như rồng gặp mây…
Mời tiếp tục nối điêu quý vị và các anh chị em “Hai nhà” ơi ơi!!!
************
Sinh hoạt VTLV – Với
“Chiều Tím Văn Nghệ: Những Tình Khúc Cảm Tạ!” (Thank you! Purple’s Day!)- 12-8-2025
Tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 8 năm 2023 hôm qua, tại Phòng Trà Dương Cầm – 2114 Senter Rd, San Jose, một buổi sinh hoạt văn nghệ thật đặc biệt và đầy ắp tiếng cười thoải mái, đã diễn ra với chủ đề: "Chiều Tím Văn Nghệ – Những Tình Khúc Cảm Tạ!"
Điều thú vị là: số lượng ca sĩ chuyên nghiệp đến dự đông gấp mấy lần khách mời! Đặc biệt, nhóm nghệ sĩ “Sài Gòn Nhớ” có mặt đông đủ, không thiếu một ai – đủ thấy chương trình này, có không khí khác lạ đến mức nào!
Thức ăn nước uống, thì ê hề! lại có màn mừng sinh nhật thật độc đáo, hay lạ, với trò, cứ “ôm người có ngày sinh nhật!” là có lì xì, có rượu thưởng! Tạo ra không khí vui nhộn mừng “hapy birthday”, mà ai cũng muốn mình… sinh vào tháng 8, để được mọi người…ôm!
Một lần nữa, anh H. hội trưởng VTLV, xin gửi lời cám ơn trân trọng đến Thanh Loan – người đã tạo nên một đêm hội đầy cảm xúc, thắm tình “anh chị em”, để tất cả chúng ta có một kỷ niệm khó quên, lưu dấu mãi trong tim! Ra về mà lòng còn đầy lưu luyến!
Lời Chúc Mừng Đến Nhà Văn Nữ Phong Thu
-Buổi ra mắt sách tại
San Jose cuối tuần qua, đã diễn ra thành công rực rỡ, đông đảo, thu hút trên
150 quan khách tham dự! (ít có buổi RMS nào, có số đông như thế!) nhiều văn nghệ
sĩ, nhà báo, đại diện hội đoàn và đồng hương đã có mặt, để mừng 2 đứa con tinh
thần, là 2 tác phẩm “Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối” cùng “Đánh Cược Với Số Mệnh”.
Tác giả không chỉ được đông đảo độc giả đón nhận nồng nhiệt, (không còn sách để
bán!) mà còn được đánh giá là những tác phẩm khá lạ lùng, hấp dẫn, người viết
tuy là phụ nữ, nhưng thừa dũng cảm và mang nhiều giá trị thời sự.
Kính chúc tác giả luôn dồi dào sức khỏe, cảm hứng sáng tác và gặt hái thêm nhiều thành công mới! Năm sau lại có tác phẩm mới, tác giả lại nhớ lại ghé Thung Lũng Hoa Vàng ra mắt tiếp nhé! Lần trước, cách đây hơn 10 năm, với tác phẩm “Sài Gòn Mưa Vẫn Còn Rơi!” cũng đã thành công mỹ mãn! Nên nhớ nhé! “người ơi, nhớ đừng quên!” Hẹn gặp!
BUỔI RMS THÀNH CÔNG MỸ
MÃN! TRÊN 150 QUAN KHÁCH Ở SAN JOSE, CHÀO ĐÓN NHÀ VĂN NỮ PHONG THU ĐẾN TỪ
HOA THỊNH ĐỐN! TRONG BUỔI GIỚI THIỆU HAI TÁC PHẨM: BẠCH CUNG ÁNH SÁNG
VÀ BÓNG TỐI & ĐÁNH CƯỢC VỚI SỐ MỆNH
Kính mời theo dõi:
Phần 1: Phóng sự qua hình ảnh:
https://www.youtube.com/watch?v=wYfksY4DmnU
https://www.youtube.com/watch?v=WSZ_wrwxraw
-Mùa hè San Jose rực rỡ nắng ấm, những cơn gió giống như Sài Gòn đã cuốn hút du khách phương xa về đây. San Jose cũng là nơi hội tụ giới trí thức yêu chuộng văn học, nghệ thuật và giữ gìn nền Văn hóa Việt Nam trong 50 năm qua.
Chương trình giới thiệu hai tác phẩm của nhà văn phong Thu đã chấm dứt vào lúc 7:00 chiều cùng ngày.
Tác giả giả chỉ đem theo một số sách để tượng trưng và bán hết rất nhanh. Nhiều quý vị đã phải đặt mua và chờ đợi sách sẽ gởi đến sau khi bà trở về Washington.
Nếu quý vị muốn đọc hai tác phẩm nầy xin liên lạc với tác giả:
phongthuvntp14@gmail.com.
Giá trọn bộ 6 quyển Bạch Cung: $180 luôn cả cước phí.
Nếu mua 1 quyển riêng lẻ: $35 luôn cước phí.
Đánh Cược Với Số Mệnh- Anh và Việt Ngữ: $35/1 quyển luôn cước phí.
Ban Tổ Chức và tác giả Phong Thu xin chân thành cảm tạ các mạnh thường quân đã hỗ trợ tài chính, mua sách và các quan khách đến tham dự chương trình.
Phong Thu tường trình từ Washington D.C.
02/08/2025: GIỚI THIỆU TÁC PHẨM BẠCH CUNG ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI TẠI SAN JOSE, CA.
https://www.youtube.com/watch?v=wYfksY4DmnU&t=1s
**********
-



















































