728x90 AdSpace

Smiley face
  • Latest News

    TRANG ĐẶC BIỆT TRƯỜNG VBQGVN 2-TẢN MẠN BÀI VIẾT PHÂN TÍCH-NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC CHẤN ĐỘNG CHÍNH TRƯỜNG MỸ

    TẢN MẠN BÀI VIẾT PHÂN TÍCH-NHẬN ĐỊNH THỜI  CUỘC CHẤN ĐỘNG CHÍNH TRƯỜNG MỸ


    !!!!!! TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM - THE VIETNAMESE NATIONAL MILITARY ACADEMY [VNMA] !!!!!!

    !!!!!! DIỄN ĐÀN TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM, NƠI QUY TỤ NHỮNG CSVSQ VÕ BỊ, CHIẾN HỮU,

    THÂN HỮU CÒN LÝ TƯỞNG VÀ DANH DỰ, KHÔNG VỀ VIỆT NAM KHI CÒN VIỆT CỘNG !!!!!!






    TRUMP MUST WIN
    *********

    Kim Nguyễn
    Nhận Định Thời Cuộc


    Nội Dung Chính Sách Của Kamala Harris Ra Sao?

    Chính Trị Hoa Kỳ / By Kim Nguyễn

     Cuộc tranh luận giữa cựu TT Trump và PTT Kamala Harris sẽ được ABC News tổ chức tại Trung Tâm

    Hiến Pháp Quốc Gia ở Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania lúc 9 giờ tối nay.  Ký giả David Muir, người phụ trách chương trình thời sự Prime Time của ABC và đồng nghiệp Lindsey Davis sẽ điều hợp cuộc tranh luận, sẽ không có khán giả trực tiếp tham dự.  Micro của ứng cử viên sẽ bị tắt trong khi đối phương đang nói. Quy tắc này đã được áp dụng trước đây vào cuối tháng 6, khi cựu TT Trump và Biden tranh luận trên đài CNN.  Kamala Harris phản đối nhưng cuối cùng đã chấp nhận sau khi ABC đồng ý có thể mở micro cho ứng cử viên ngắt lời của đối phương.  Điều này thể hiện sự thiên vị của ABC News, điều hợp viên có thể cho người này phát biểu mà không cho người kia có cơ hội phản bác.

    Từ khi được đề cử là ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ, Kamala đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của truyền thông báo chí, điểm tín nhiệm của bà ta gia tăng rất mạnh, mặc dù trong mấy năm qua mức tín nhiệm của Kamala luôn ở mức thấp.  Sự bùng phát này đã chấm dứt, những cuộc thăm dò trong tuần qua cho thấy cựu TT Trump đang dẫn đầu. Mary Rooke của Daily Caller nhận định: “Mọi chuyện đã thay đổi.  Cơ hội duy nhất của Kamala Harris là cuộc tranh luận Tổng Thống trên ABC.  Kamala sẽ bị thất bại nếu không có câu trả lời rõ ràng về những vấn đề đang gây khủng hoảng cho đất nước.  Không có gì có thể cứu vãn được Kamala khi bị nhận diện là người bất tài.  Cuộc tranh cử sẽ thảm bại, sinh mạng chính trị của Kamala sẽ chấm dứt, như sự nghiệp chính trị của Biden đã bị kết thúc sau cuộc tranh luận với cựu TT Trump trước đây.”

    Một tuần sau khi cựu TT Trump may mắn thoát chết trong một cuộc ám sát khi ông đang vận động tranh cử, Obama và một số lãnh đạo Dân Chủ đã áp lực Biden phải rút lui khỏi cuộc tranh cử và họ đưa Kamala Harris ra thay thế.  Kamala đã chính thức vận động tranh cử nhưng không nói rõ về quốc sách.  Mãi tới tối Chủ Nhật vừa qua, Kamala mới công bố chính sách trên trang mạng tranh cử.  Đây chỉ là những lời nói mơ hồ, Kamala không nói rõ chi tiết.  Một số điểm đáng chú ý như sau:

    1.Bảo Vệ Biên Giới Và Cải Tổ Vấn Đề Di Dân – Một trong những thất bại lớn nhất của chính quyền Biden-Harris là vấn đề khủng hoảng biên giới. Tháng Ba năm 2021, Kamala được Biden giao trách nhiệm giải quyết vấn đề biên giới, tới nay Kamala đã hoàn toàn thất bại, và vấn đề còn tệ hại hơn. Tài liệu của Lực Lượng Bảo Vệ Biên Giới (CBP) cho hay tình trạng vượt biên vào Hoa Kỳ dưới trách nhiệm của Kamala đã trở nên tệ hại nhất trong lịch sử 100 năm nay. Hơn 9.9 triệu người đã xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

    Ngoài những thảm họa do di dân bất hợp pháp gây ra như tội ác, băng đảng, buôn bán ma túy, sát hại người dân vô tội, . . . còn một vấn đề nữa đã không được báo chí và nhiều người quan tâm tới.  Đó là vấn đề củng cố sức mạnh cho đảng Dân Chủ. Số lượng di dân sẽ tác động tới việc kiểm tra dân số, dân số gia tăng sẽ ảnh hưởng tới việc gia tăng đại biểu Quốc Hội và số phiếu cử tri đoàn.  Tỷ phú Elon Musk đã cảnh báo trên trang mạng X: “Đa số người dân Hoa Kỳ không biết rằng cuộc kiểm tra dân số dựa trên đầu người, kể cả thành phần nhập cư bất hợp pháp.  Điều này chuyển giao quyền lực chính trị và tiền bạc cho những đơn vị Dân Biểu Quốc Hội có số lượng người nhập cư bất hợp pháp cao, chủ yếu là những tiểu bang theo Dân Chủ.”   Thượng Nghị Sĩ Bill Hagerty (Cộng Hòa-Tennessee) nhấn mạnh: “Đảng Dân Chủ muốn có thêm di dân bất hợp pháp để củng cố quyền lực của họ.”

    2.Xây Dựng Một Nền Kinh Tế Cơ Hội và Giảm Giá Cả – Giảm giá cả là giảm lạm phát. Kamala đã không nói tới hai chữ lạm phát vì chính bà ta là người gây ra lạm phát. Với tư cách là Phó Tổng Thống chủ tọa những phiên họp biểu quyết ngân sách quốc gia, Kamala luôn bỏ lá phiếu quyết định cho dự luật được thông qua.  Sự kiện này đã gây ra tình trạng lạm phát.  Mức lạm phát hiện nay đã tăng tới 20%.  Kinh tế và lạm phát là điều người dân quan tâm nhất trong cuộc bầu cử này.  Chính sách kinh tế của Biden-Harris đã thất bại nhưng Kamala luôn ca tụng “Bidenomics rất thành công.”

    Đảng Dân Chủ không có chính sách phát triển kinh tế, họ chỉ biết tăng thuế của những người có lợi tức cao.  Chính sách giảm thuế doanh nghiệp của cựu TT Trump đã đưa nhiều công ty trước đây bỏ thị trường Hoa Kỳ trở lại hoạt động, điều này giúp phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân

    3.Bảo Đảm An Ninh và Công Lý – Kamala cam kết: “Tôi từng là Công Tố Viên, là Bộ Trưởng Tư Pháp và Phó Tổng Thống đương nhiệm, tôi sẽ luôn bảo vệ người dân.”  Kamala quên rằng chính bà ta đã bảo lãnh tội phạm trong những cuộc biểu tình bạo loạn, đốt phá tòa án, trạm cảnh sát, nhà thờ và hàng ngàn cơ sơ thương mại trên toàn quốc vào mùa hè năm 2020.

    Trên trang mạng tranh cử, Kamala đã so sánh chính sách của bà ta với Project 25, một chương trình nghị sự theo khuynh hướng thiên hữu của tổ chức Heritage Foundation nhưng Kamala và đảng Dân Chủ cũng như một số truyền thông luôn gán cho cựu TT Trump là tác giả.  Cuối tháng 7 vừa qua, USA Today và CNN đã nhìn nhận dự án Project 25 này là của tổ chức Heritage Foundation, không phải của cựu TT Trump.

    Kamala khẳng định:  “Nếu được trở lại Tòa Bạch Ốc, Donald Trump sẽ thực hiện Dự Án 2025 để củng cố quyền lực, kiểm soát Bộ Tư Pháp và FBI.  Donald Trump sẽ có quyền lực vô giới hạn, sẽ truy tố thành phần đối lập, và cai trị đất nước như một nhà độc tài.”   Những gì Kamala cáo buộc về cựu TT Trump chỉ là giả tưởng nhưng thực tế chính quyền Biden-Harris đã lạm dụng quyền lực chỉ thị cho Bộ Tư Pháp và FBI tìm mọi cách bỏ tù ứng cử viên Tổng Thống của đảng đối lập.  Cựu TT Trump phải ra trước tòa án trong thời gian hơn hai năm qua. Rõ ràng chính quyền Biden-Harris đã lạm dụng quyền lực chỉ thị cho Bộ Tư Pháp và FBI tìm mọi cách bỏ tù cựu TT Trump. Đảng Dân Chủ đã bị thất bại, tới nay diễn tiến của những vụ kiện đã không xảy ra theo ý muốn của họ.

    Mới đây, Chánh Án Juan Merchan hoãn không tuyên án phạt cựu TT Trump trong vụ án bịt miệng tới ngày 26/11/2024.  Trước đây ngày tuyên án được định vào ngày 11/7, sau đó được hoãn tới ngày 18/9 và Thứ Bảy vừa qua lại được hoãn thêm một lần nữa.

    Tin của Breitbart News cho hay Steven Crowder tiết lộ một cuộc đối thoại được bí mật ghi âm của một nhà báo điều tra trong chương trình Mug Club với Nicholas Biase, Giám Đốc Giao Tế thuộc văn phòng Công Tố Southern District of New York.  Nicholas đã chỉ trích Công Tố Viên Alvin Bragg truy tố cựu TT Trump 34 tội vì khai gian hồ sơ kinh doanh, ông ta nói “Luật pháp đã bị lạm dụng.  Vụ này không có bằng chứng cụ thể, Alvin Bragg đã sắp xếp lại cho thành một vụ án. Trước đây không ai biết tới Alvin Bragg nhưng bây giờ thì anh ta nổi tiếng rồi, được mọi người biết tới.”

    Trong một đoạn ghi âm khác Nicholas Biase nói: “Những vụ án đó không ngăn cản được cuộc tranh cử của Trump.  Trên thực tế, những vụ này còn giúp Trump được nhiều người ủng hộ hơn.”  Nói về vụ án bất động sản do Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp New York truy tố, Nicholas Biase nhấn mạnh: “Những người kinh doanh trong ngành bất động sản tại New York đều làm những gì như ông ta (Trump) đã làm mà không ai bị truy tố cả.  Rõ ràng công lý đã bị bẻ cong.”  Nicholas Biase cũng chỉ trích Công Tố Viên Fani Willis thuộc quận Fulton tiểu bang Georgia, cho rằng “Truy tố cựu TT Trump về tội âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 là bôi nhọ công lý.

    Ngày mai, 11 tháng 9 là ngày tưởng niệm các nạn nhân của cuộc chiến khủng bố.  Một cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001.  Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế tại New York đã bị hai máy bay của quân khủng bố lao thẳng tới, phá tan hoang, san bằng bình địa.  Ngũ Giác Đài cũng bị tấn công nữa.  Gần 3,000 mạng sống của người dân, lính cứu hỏa và cảnh sát đã bị cuộc tấn công cướp đi. Tới nay, sau hơn 20 năm, người dân vẫn không quên biến cố đau thương này.  Trước tình trạng khủng hoảng biên giới hiện nay, và sự lãnh đạo yếu kém của Biden-Harris, người dân rất lo lắng về một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra.

    Chỉ còn 8 tuần nữa là tới ngày bầu cử.  Tất cả mọi người chúng ta hãy tích cực tham gia cuộc bầu cử.  Hãy bỏ phiếu cho cựu TT Trump, một người lãnh đạo có khả năng bảo vệ sự sinh tồn của đất nước.

    Kim Nguyễn
    Nhận Định Thời Cuộc

    **************

    Chọn Ai:  Dùng Lý Trí hay Dùng Cảm Tính?

    Đỗ Văn Phúc

    Chúng tôi còn nhớ những trang lịch sử xa xưa trong đó các bậc quân vương thường được các sử gia đánh giá trên các tiêu chuẩn tài ba, đạo đức và lòng thương dân thương nước. Lịch sử đó đã sang trang từ hơn thế kỷ nay rồi! Và hiện chúng ta đang sống trong xã hội Tây Phương, nơi mà tiêu chuẩn đạo đức cũng khác rất xa với tiêu chuẩn Đông Phương. Người Tây phương hoàn toàn cởi mở, độ lượng trong đánh giá con người. Khi cần bầu chọn những vị lãnh đạo chính trị, họ nhắm vào tiêu chuẩn tài năng hơn là sự soi mói về đời sống cá nhân, miễn rằng người đó không bê tha trụy lạc để ảnh hưởng đến công việc trị nước.

    Chúng ta chỉ còn hơn một tháng để bầu chọn Tổng Thống Hoa Kỳ. Chúng ta có một bên là ông Donald Trump của Cộng Hoà, bên kia là bà Kamala Harris của Dân Chủ. Bài này đặt năng sự so sánh về kế sách của họ là chính, đức độ chỉ là phụ.

    Những người có khuynh hướng theo đảng Dân Chủ thường nêu ra những thói xấu  của ông Trump: nào là chơi gái quỵt tiền, nào là nói láo, nào là trốn thuế, nào là kỳ thị khinh miệt da màu, nào là có khuynh hướng độc tài đe dọa tắm máu hay bỏ tù những người bất đồng…

    Nhưng rõ rằng tất cả đều thiếu cơ sở, vì trích ra từ những truyền thông thiên tả mà những ký giả phóng viên đã cắt xén, bóp méo để phục vụ cho ý đồ triệt hạ ông Trump, cản trở không cho ông ta trở lại Tòa Bach Cung lần nữa. Ông Trump bị các toà án Dân Chủ quấy nhiễu với hàng chục vụ kiện kéo dài hàng năm ở nhiều thành phố, tiểu bang khác nhau mà đến nay, chỉ còn một hai vụ dùng dằng chưa tới đâu. Những người vì thành kiến có sẵn, chẳng cần tìm tòi, suy luận; cứ thế mà tin thôi!

    Năm 2015, tỷ phú Donald Trump đã được Đảng Cộng Hoà chọn để tranh với bà Hillary Clinton trong nhiệm kỳ 2016-2020. Ông từng là đảng viên Dân Chủ (2002 – 2009), rồi độc lập (2011) rồi mới trở lại Cộng Hoà năm 2012. Do đó, ông bị khá nhiều đảng viên Cộng Hoà không ưa; coi là người ngoài đảng. Nhất là khi ông lên tiếng đe dọa sẽ quét sạch cái đầm lầy Washington D.C. (Drain the Swamp) mà trong cái đầm lầy đó không chỉ có những vị Dân Chủ mà còn có cả nhiều thành viên Cộng Hoà. Bốn năm trong nhiệm kỳ đầu, ông bị tất cả thành viên Dân Chủ hãm hại, chống phá kịch liệt với sự phụ hoạ của những vị Cộng Hoà RINO thù ghét ông ta. Đó cũng là lý do mà những vụ gian lận bầu cử năm 2020 dù có nhiều bằng chứng nhưng các toà từ chối không thụ lý. Hai lý do chính là (1) các thành viên Cộng Hoà tại các ủy ban bầu cử đã không hết lòng ủng hộ ông để tạo ra những bằng chứng đủ mạnh, và (2) các toà án khi thụ lý đơn kiện đều do thẩm phán thuộc đảng Dân Chủ (công lý nước nào cũng phe đảng thế thôi).

    Cũng lạ, một ông tỷ phú đẹp trai, làm chủ một chương trình giải trí truyền hình có bao nhiêu thiếu nữ đẹp vây quanh thì đến nỗi nào mà chơi gái không trả tiền? Trong khi đó, một cô gái leo lên giuờng một ông già bằng tuổi cha mình để được thăng tiến trong hoạn lộ thì đẹp mặt lắm hay sao? Chúng ta chưa hề nghe những người ủng hộ bà Harris kể ra một, chỉ một, điều tốt đẹp và thành quả của bà Harris!

    Xin phép không đi sâu vào những cáo buộc vu vơ do cắt xén lời tuyên bố của ông Trump để vu khống cho ông các điều như đã nói ở trên; mà đi thẳng vào hai vấn đề quan trọng nhất đa số cử tri đang ưu tư.

    1.- An ninh biên giới.

    Quốc gia nào cũng lo bảo vệ biên giới chống sự xâm nhập không chỉ của kẻ thù mà còn những kẻ xấu. Hoa Kỳ đất còn rộng, người còn thưa; nên rất cởi mở trong vấn đề nhập cư. Hàng năm đều có kế hoạch, chỉ tiêu cho nhập cư dân các nước khác (năm 2016 có 85 ngàn, năm 2017 có 54 ngàn; năm 2020, vì đại dịch Covid-19, con số nhập cư bị giảm còn 12 ngàn). Bức tường biên giới phía nam ngăn cách Hoa Kỳ và Mexico đã có từ lâu ở nhiều vùng. Tổng Thống Trump tiếp tục cho xây để ngăn cản bớt làn sóng di dân bất hợp pháp mà trong đó mang vào Mỹ những thành phần bất hảo như bọn băng đảng tội phạm, mua bán ma túy, buôn người và cả bọn khủng bố quốc tế. Ngày đầu tiên khi ngồi vào phòng Bầu Dục, Tổng Thống Joe Biden ký ngay hàng chục lệnh hành chánh trong đó có lệnh chấm dứt ngay việc xây tường biên giới và mời gọi dân nhập cư bất hợp pháp. Từ đó, con số người từ nhiều nước tràn vào nước Mỹ một cách hệ thống với con số chóng mặt: khoảng ba trăm ngàn mỗi tháng. Những người này từ các nước Nam Mỹ, Phi châu, Ả Rập, có cả từ Trung Cộng và Việt Cộng. Khổ nỗi là nhân viên cảnh sát được lệnh không ngăn cản họ mà cũng không có biện pháp kiểm soát, thanh lọc. Họ cho vào ồ ạt rồi làm thủ tục sơ sài và thả ra trong các thành phố của Hoa Kỳ. Hậu quả là hiện có ước tính khoảng 13 triệu người mà các tiểu bang, thành phố phải chi ra hàng chục tỷ đô là để cung cấp các dịch vụ y tế, cư trú, các nhu cầu hàng ngày. Những người này còn sướng hơn nhiều công dân Mỹ! Trong khí đó, họ gây ra nhiều vụ phạm pháp nghiêm trọng mà các đài truyền hình dường như ngày nào cũng đưa tin.

    Tiền chi cho việc xây tường không đáng là bao so với ngân sách khổng lồ chu cấp cho di dân bất hợp pháp! Việc bảo vệ biên giới sẽ có hiệu quả trong việc giảm tội phạm, buôn bán ma túy, buôn người và nạn khủng bố.

    Vậy, bảo vệ biên giới là một trong những chính sách hàng đầu mà ông Trump nêu ra. Khôi hài nhất là ứng cử viên Dân Chủ Kamala Harris gần 4 năm qua hùa theo Biden mở cửa biên giới, mới dây, cũng  trở giọng kêu gào “secure border” trước một đám cử tri.

    2.- Ổn định kinh tế, chống lạm phát.

    Ngay những ngày đầu, Tổng Thống Joe Biden ra lệnh đóng ống dẫn dầu khai thác từ Alaska để sau đó, Hoa Kỳ phải lệ thuộc dầu các nước OPEC. Giá xăng dầu nơi tôi ở (Texas) từ dưới 2 đô la/ gallon cuối năm 2019 nhảy vọt lên từ 3 đến 4 đô la. Nay thì nằm ở mức trên dưới 3 đô la/gallon. Xăng dầu lên giá kéo theo tất cả mọi thứ khác từ thực phẩm, dịch vụ, bảo hiểm, thuế vụ, nhà đất; mỗi thứ tăng từ 30 đến 50% so với giá cuối năm 2019. Ngoại trừ số người nhiều tiền quá mà tiêu xài cho gia đình có lên vài ngàn là không đáng kể; giới bình dân và trung lưu chúng tôi đã rất chật vật. Khi phóng viên hỏi làm sao để giải quyết nạn vật giá gia tăng, ứng cử viên Harris đã trả lời vòng vo như sau: “Chúng ta hãy bắt đầu với điều này: Giá cả đã gia tăng, các gia đình và cá nhân đang phải đương đầu với hiện thưc – bánh mì tăng giá, xăng dầu tăng giá – Và chúng ta phải hiểu rằng điều đó có nghĩa gì. Đó là giá cả trong cuộc sống tăng lên. Đó là phải ức chế và kéo dãn ra những tài nguyên hạn chế. Đó là căn nguyên của những ức chế cho các gia đình không chỉ về kinh tế mà còn trong mức độ hàng ngày những thứ gì nặng nề phải gánh vác.” (Nguyên văn: “Let's start with this: Prices have gone up, and families and individuals are dealing with the realities of — that bread costs more, that gas costs more,… And we have to understand what that means. That's about the cost of living going up. That's about having to stress and stretch limited resources. That's about a source of stress for families that is not only economic but is on a daily level something that is a heavy weight to carry.")

    Trong khi bà Harris chủ trương đánh thuế thật cao giới giàu có (kiểu Marxist), ông Trump chủ trương giảm thuế những doanh nghiệp để khuyến khích họ đem công ăn việc làm ở ngoại quốc về lại Mỹ, tạo thêm công ăn việc làm cho giới lao động.

    Hai chủ trương rất mị dân trong kế hoạch cuả bà Kamala Harris là (1) Tăng tín dụng (tiền miễn thuế -tax credit) cho mỗi đứa trẻ từ 2.000 đô la lên tới 6.000 đô la, (2) nhà nước trả 25.000 đô la đầu tiên vào tiền nợ mua nhà cho những người mua nhà lần đầu. Tiền này báo Mỹ gọi là "downpayment assistance". Theo những vị hiểu biết về kinh tế cho hay sẽ làm nạn lạm phát tăng thêm khoảng 2.5 ngàn tỷ đô la mỗi năm cho khoản thứ nhất; còn khoản thứ hai này sẽ hao  tốn ngân sách khoảng trên 500 tỷ mỹ kim trong hoàn cảnh mà nợ quốc gia đã lên trên 35 ngàn tỷ hiện nay (GDP chỉ ở mức 28 ngàn tỷ).

    Ngoài ra, bà Harris sẽ áp dụng chính sách kiểm soát, ấn định giá cả thị trường. Điều này bà Harris áp dụng theo luật kinh tế chỉ huy của Marxism, đi ngược chính sách kinh tế tư bản khi giá cả thị trường là do luật cung cầu chứ không thể do chính quyền áp đặt. Chính báo Washington Post từng ủng hộ Dân Chủ cũng phải than phiền đây là chủ trương kiểu Cộng Sản.

     Xét qua thành quả mà bà Harris đã làm trong gần bốn năm qua thì chỉ là con số không to tướng, ngoài cách cười sằng sặc và lối nói vòng vo vô nghĩa (word salad) để che đậy sự thiếu kiến thức, khả năng và thiếu tự tin của bà ta. Rõ ràng bà ta vốn có những chủ trương rất xã hội chủ nghĩa, nhưng gần đến ngày bầu cử, bà sẵn sàng đổi giọng để hùa theo ý muốn của cử tri như hai vấn đề “Secure Border” và “No Tax on Tip” mà bà đánh cắp từ chủ trương của ông Trump!

    Chúng ta có thể không ưa ông Trump về cá tính, lối ăn nói thẳng thừng không tế nhị, hay cả về quá khứ ăn chơi của ông; nhưng chúng tôi dứt khoát phải chọn một người có khả năng thật sự để điều hành một nước hùng mạnh nhất hành tinh, sao cho kẻ thù phải khiếp sợ, đồng minh phải nể phục, và trả lại cho dân chúng đời sống an bình, sung túc. Sự lựa chọn dựa trên tình cảm thương ghét thay vì dùng trí óc phán đoán chắc chắn sẽ đem lại sự ân hận về sau!

    Đỗ Văn Phúc

     *******

    CHỈ LÀ THỦ ĐOẠN KIỀM CHẾ TÁC HẠI CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN VÀ BỌN TAY SAI

    LÃO MÓC 

    Cứ mỗi lần băng đảng Việt Tân và bọn tay sai bị những người cầm bút phục vụ Lẽ Phải và Sự Thật đánh đau là bọn chúng xua bọn đầu đường, xó chợ tức “những bọn ma tru” trên các diễn đàn điện tử ra phỉ báng, mạ lỵ bằng những lời lẽ thô tục với mục đích kiềm chế tác hại, vốn là chủ trương của băng đảng Việt Tân từ trước tới nay. Như vừa qua, Nam Lộc, đã qua email gửi đồng bọn đã thóa mạ bác sĩ Trần Văn Tích là “đã méc bu với tên hồi chánh giả ở bên Úc”. Ý ám chỉ nhà báo Hữu Nguyên vì các vị này đã lên tiếng về việc bà bác sĩ Hoàng Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên Hội Người Việt tại Đức đã có những việc làm không đúng trong việc tiếp tay giúp tổ chức VOICE tổ chức ca hát gây quỹ tại đây.

    Trong bài “Chỉ là tiếng ồn ào của những kẻ thiểu số to mồm”, tôi đã trình bày rõ về việc Nam Lộc, qua email đã mỉa mai bác sĩ Trần Văn Tích về việc “méc bu” và có nhận xét là bác sĩ Trần Văn Tích còn may vì chưa bị ông Nam Lộc gọi là “thầng chó đẻ, hồ đồ, Nó sủa càn” – như bọn “cẩu cuồng tạt thị”, tức bọn “chó điên giữa chợ” – như bọn Vũ Huynh Trưởng (đã chết), Thomas Nguyễn ở San José,

    Trong “sự cố” này – nói theo cách nói của VC, ông Bằng Phong Đặng Văn Âu có viết cho nhà báo Hữu Nguyên một bức thư và nhà báo Hữu Nguyên đã hồi đáp, như sau:

    “Kính thưa anh Bằng Phong Đặng Văn Âu,

    Chân thành cám ơn anh đã gửi thư chia sẻ. Anh là người hiểu biết, có kinh nghiệm về CS, lại can đảm nói thẳng nói thật những suy nghĩ của anh, nên những nhận định của anh rất đáng quý.

    Đúng như anh đã nhận định, anh Nam Lộc, người phát động chiến dịch “Cám Ơn Anh” để gây quỹ giúp Thương Phế Binh tại VN, tác giả bài hát “Người Di Tản Buồn”, với những câu xúc động lòng người, “xin được nằm bên mộ phần của ngàn chiến hữu của tôi” CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI có phản ứng thô bạo, viết

    những lời độc ác, bất nhân: “Ông “đại tá” Thomas Trần tức Trần Doãn Thường, hiện đang ngồi trên xe lăn và đang nằm chờ chết ở Pasadena .... Tôi chửi Trần Doãn Thường, Thomas Trần là thằng chó để hồ đồ... Nó sủa càn”.

    Vì vậy, để giải thích sự mâu thuẫn này trong một con người, ta chỉ có thể kết luận Nam Lộc là kẻ NGỤY QUÂN TỬ. Ngụy quân tử “đến Nhạc Bất Quần cũng phải chào thua”, đúng như Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, cựu Chủ Tịch CĐNVTD Úc nhận xét cách đây 6 năm.

    Nhưng buồn hơn thế, qua những việc Nam Lộc làm trong thời gian gần đây, đặc biệt là mối liên hệ giữa Nam Lộc với Trần Kiều Ngọc, kẻ công khai hô hào “không chống cộng”, tôi NGHI NGỜ, Nam Lộc không những là kẻ “ngụy quân tử” mà tệ hơn thế, còn là kẻ NGỤY QUỐC GIA.

    Cựu Đại Tá Trần Doãn Thường đòi hỏi các buổi gây quỹ phải được minh bạch thu chi. Đó là đòi hỏi chính đáng và hợp lý, nhằm giữ uy tín cho những người nhận được sự giúp đỡ là Thương Phế Binh tại VN, cho BTC gây quỹ, trong đó có anh Nam Lộc.

    Vậy mà anh Nam Lộc viết thư thóa mạ, phỉ báng thậm tệ cụ Trần Doãn Thường. Vì thế, anh đã nhận xét rất đúng: “Người lên tiếng vì công chính mà bị bọn đầu đường xó chợ thóa mạ, phỉ báng, thì độc giả nhận diện ra ngay đó là những tên tay sai VC. Bởi vì chỉ VC mới mất dạy như thế mà thôi”.

    Xin được không đồng ý với ông Bằng Phong Đặng Văn Âu câu cuối: “Bởi vì chỉ VC mới mất dạy như thế mà thôi”, Bọn Việt Tân và tay sai chúng nó mất dạy hơn VC

    bởi vì chúng nó phải lập công với chủ. Do đó, chúng nó bịa điều đặt chuyện để vu cáo, mạ lỵ những người cầm bút đã vạch trần mặt thật của chủ của chúng nó.

    Sau những bài viết của nhà báo Hữu Nguyên vể chuyện tổ chức VOICE gây quỹ ở Đức, nhà báo này “được” Nam Lộc vu cáo là “Hồi chánh giả” là trên diễn đàn xuất hiện bài viết “Thuốc độc bọc đường” do mụ Đỗ Thị Thuấn phổ biên dưới nick “đoanketchongcongkhongchongnhau” Tuminhle đã phổ biến nhiều năm trước đây. Và ngay lập tức, bọn “cẩu cuồng tại thị” khắp nơi chúng nó xúm vào nhai lại cái bãi ói “Tăng Sâm giết người” của tên nhà báo tống tiền Kim Âu Hà Văn Sơn về chuyện Lão Móc “làm thơ khóc bác, ca tụng đảng” mấy năm trước đây, vì Lão Móc tiếp tay vạch trần mặt thật của chủ của chúng nó.

    Chuyện băng đảng Việt Tân và bọn tay sai của chúng nó tìm mọi cách vu cáo, mạ lỵ, phỉ báng những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật đã can đảm vạch mặt chúng nó là chuyện... thường ngày ở huyện, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. “Chó cùng dứt giậu” là thành ngữ có nghĩa: “Chó bị rượt đường cùng phải phá rào chui ra”. Nghĩa bóng là “Người bị cùng đường, túng thế phải làm càn”. Ông bác sĩ Trần Văn Tích và hai ông bà nhà báo Hữu Nguyên, Hoàng Lan Chi trong vụ tổ chức VOICE của ông Nam Lộc gây quỹ ở Đức quốc vừa qua đã bức bách ông ta và đồng bọn quá khiến ông Nam Lộc phải hiện nguyên hình “CHÓ CÙNG DỨT GIẬU”!. Mấy ông bà này bậy bạ thiệt. Ông bà nào cũng lớn tuổi rồi mà không nhớ câu: “CHÓ CÙNG CHỚ ĐUỔI!

    Thực ra ba cái chuyện khi chủ của chúng nó là bọn Việt Tân và tay sai bị đánh đau, bọn ma tru nó từ từ bò ra vu cáo, mạ lỵ, phỉ báng, chửi bới thô tục những người cầm bút phục vụ Lẽ Phải và Sự Thật không có gì mới mẽ.

    Bài viết cách đây hai năm về chuyện thay tên đổi nghĩa “Ngày Quốc Hận 30-4” sẽ chứng minh điều đó. *“Việt Cộng đã lợi dụng kỹ thuật CIE (Computer Internet Email) khai thác tối đa sự khủng bố trong “thế giới ảo” để trấn áp một cách đê tiện và vô trách nhiệm trên mạng internet, khiến những người có lòng phải im lặng. Nhưng cũng giống như cái chết, sợ chết sẽ CHẾT nhiều lần trước khi chết; một lần sợ hãi sẽ sợ hãi suốt đời. Và đời người chỉ sống một lần. Liệu chúng ta có chấp nhận cả đời sống trong sợ hãi?” Nhận xét trên đây của nhà báo Hữu Nguyên rất chính xác và ông đã dõng dạc lên tiếng về việc thay tên đổi nghĩa “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” thành “NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO” qua 4 bài báo “dạy dỗ” ông bỉnh bút “nổi nang và tai tiếng” Ngô Nhân Dụng của báo Người Vẹm, báo hại ông “bỉnh bút” này biến thành “bịnh bút” Nhân Vô Dụng. Thế là bọn “ma tru” nó xúm vào moi móc đời tư của ông là “hồi chánh viên”, bịa chuyện là ông này... trốn thuế v.v...”.

    Những chuyện này vốn không dính dáng gì đến chuyện ông Hữu Nguyên vạch rõ cái mặt mẹt của tên “Dịch Nha tân thời” Ngô Thanh Hải, kẻ đã cắt phéng DANH DỰ và LIÊM SỈ của mình để nấu cháo lạp bát dâng cho Thủ Tướng Canada Stephen Harper và cho bọn lãnh đạo Bắc Bộ phủ để mưu cầu danh lợi cuối đời cho mình và đồng đảng! Lợi đâu chưa thấy đã đầy tai những lời nguyền rủa, chê bai của người đời!

    Để bênh vực chủ, BỌN MA TRU chúng nó TỪ TỪ BÒ RA - nói theo cách nói của truyện kiếm hiệp Kim Dung. Bên Canada có con ma tru “Trần Thị Đức, Thị Điếc” gì đó viết bài “khủng bố trên mạng” các ông Trần Văn Tích, Trần Mộng Lâm và ông Nguyễn Nhơn. Bị các ông này coi như tiếng chó sủa ma, bèn quay qua cà khịa bà Hoàng Lan Chi (HLC), bị bà này đem lý lẽ ra mà khệnh cho mấy hèo đau quắn cái... tử cung! Bà HLC này còn “dữ hơn bà chằng lửa” là lôi đầu cả tên “Bắc Kỳ di cư” Tru Tắt Tiếng và bọn ma tru đồng bọn là bọn đã sản xuất mail bẩn bịa chuyện vu cáo, chụp mũ bà ta là người thay chồng như thay áo và những chuyện phòng the mà chắc bọn này nằm dưới gầm giường của bà này nên diễn tả rất tỉ mỉ (xin không kể ra đây làm phiền độc giả). Thằng Tru Tắt Tiếng này hình như dây thần kinh mắc cỡ của nó bị đứt! Nó bắt chước “nhà cách mạng tâm thần” Chu Tấn (Trần Như Huỳnh) (đã chết) núp dưới đũng quần của mụ tửng tửng Đỗ Thị Thuấn nhờ mụ này chuyển bài mà bọn vô lại Hà Văn Sơn, Tuấn Lê, tên công an ấu dâm Lê Nguyên Hồng, tên Phạm Bằng Tường, (đã chết) tà lọt của nghị viên Madison Nguyễn... cắt đầu, với đuôi cái truyện “Tự Thú của một tù binh” của Nguyễn Thiếu Nhẫn để đấu tố Lão Móc. Bị ông Kiêm Ái và Lão Móc vạch mặt đã phải chạy trốn như lũ chuột! Đọc cái email của Tru Tắt Tiếng “mách bố” Lê Bình của anh ta ở Bắc California mà tội nghiệp cho cái tư cách của một cựu sĩ quan QLVNCH, đã từng làm ăng-ten trong tù, ra hải ngoại vỗ ngực xưng tên là đã hiên ngang “ĐM công an VC!”, bị bạn đồng tù vạch mặt thì mới ú ớ là có bị trùm bao bố đánh gãy sóng mủi vì bị hiểu lầm làm ăng-ten (sic!) Sau khi bị tỳ khưu Thích Chân Tuệ tố cáo đã núp dưới nhiều email để làm những chuyện vu cáo, chụp mũ hèn hạ đành phải ngậm câm miệng hến, phải nhờ vả ông Tiến sĩ Mai Thanh Truyết , con rể của cựu Tướng “sinh vi Tướng, tử vi Thằn (Lằn)” Đỗ Mậu kêu gọi đồng bào ký tên thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc loại VN ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền để gỡ gạt. Mới đây, lại bị một nick nào đó vạch rõ cái mặt mẹt, lại la làng lên nhờ đồng bọn “vung đao tương trợ” - cứ như là một lũ thảo khấu trong truyện Thủy Hử! Gần đây, thằng này lại dùng nick Phạm Trung Kiên, Việt Nguyễn để vào các diễn đàn “càkhịa” những bài viết chống Cộng.

    Source: Cù Vũ+Chu Tất Tiến

    Nhà văn Trương Minh Hoà, người có 5 tác phẩm viết bằng Anh ngữ được nhà xuất bản SPBRA phát hành khắp thế giới đã có ví von rất dí dỏm là chuyện ông “Tiến sĩ Váy lãnh Mỹ A” Hồ Nam Trân ở Thụy Sĩ lên tiếng bênh vực việc làm ngược ngạo, trái với đạo lý của ông “Dịch Nha tân thời” NTH thì cũng giống như chuyện của những con ruồi bu quanh đống cứt! Không sai vào đâu được! Lời chúc “Thượng lộ bình an” của bác sĩ Trần Mộng Lâm ở Canada có vẻ đang ứng vào cái luật S-219 đang trên đường tiêu diêu nơi miền Lê-Mác! “BỌN MA TRU” như Tru Tắt Tiếng, Chu Tấn (Trần Như Huỳnh), Chính Cống Vẹm, Vẹm Thường (Trần Hùng Văn) “Tiến sĩ đầu ruồi” Hồ Nam Trân v.v... phải TỪ TỪ BÒ RA không có gì đáng nói. Bởi vì đó là nhiệm vụ của chúng nó! Chỉ tội nghiệp cho ông linh mục “tu chui, chịu chức chui” như ông Phan Văn Lợi lại cũng TỪ TỪ BÒ RA sắp hàng với bọn ma tru có “lai-sân” từ trước tới nay, trong “sự biến” thay tên, đổi nghĩa “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” thành “NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO”. Thế mới biết: “Cái áo không làm nên thầy tu!

    (Xin xem phụ bản đính kèm bên dưới).

    LÃO MÓC

    ● PHỤ BẢN

    HAI TÊN VÔ LOÀI - KIÊM ÁI -

    Hôm trước đã một lần, tôi gọi 2 tên Vũ Huynh Trưởng (đã chết) và "CHÍNH KHÍ VIỆT là "SÚC VẬT vì 2 tên này tuy bộ dạng giống con người nhưng cách hành

    động không phải là con người.

    - Tên Vũ Huynh Trưởng: Ngày 26.4.2014 tên Trương Thành Minh có tổ chức gì đó ở 70 West Heading, tôi không biết và không nghe nói.

    Nhưng cũng ngày 26.4.2014 là ngày ra mắt Tân Ban Chấp Hành Văn Bút VN Hải Ngoại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ mà tôi là Tổng Thư Ký, tại trụ sở Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali. Cũng ngày này là đám cưới của cháu ngoại tôi, tôi phải dự nên không tham dự buổi Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Văn Bút được. Ngày đám cưới cháu ngoại cũng như ngày ra mắt Tân Ban Chấp Hành Văn Bút rất quan trọng đối với tôi, tuy tôi không cầu khẩn gì nhưng cũng mong muốn đó là ngày đẹp trời (và đẹp trời thật). Dĩ nhiên, nếu là ngày đẹp trời cả San Jose nói riêng và Bắc Cali nói chung, trong đó có cả khu vực West Heading. Thế mà tên Vũ Huynh Trưởng dám lên Internet cho rằng tôi CẦU TRỜI MƯA NGÀY ĐÓ để cho cuộc hội họp của tên Trương Thành Minh "ít người tham dự". Ăn nói không sợ trời đánh như Vũ Huynh Trưởng có đáng gọi là súc vật hay không?

    - Tên Chính Khí Việt: Tên này cho rằng tôi CƯỚP CƠM CHIM của TRẦN KHẢI THANH THỦY trong vụ ra mắt sách của bà này. Không biết tên Chính Khí Việt mà tôi gọi là KHÍ VIỆT CỘNG có thấy CHIM của TKTT chưa mà dám nói ẩu như vậy? Vụ ra mắt sách của TKTT do ông Song Nhị tức Trần Kim Lý và Cơ Sở Cội Nguồn thực hiện. Tôi không dính dáng gì đến chuyện này cũng như những gì mà Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn làm, vì sau bài thơ nhục mạ Công Giáo của Diên Nghị, tôi đã viết thư ra khỏi Cơ Sở này. Một đôi lần họ nói xấu tôi, tôi cũng không thèm trả lời. Hơn nữa, lúc chuyện ra mắt sách tôi đang còn làm báo Tiếng Dân, tờ báo mà ông Song Nhị và Cơ Sở Cội Nguồn rất căm thù vì đăng bài thơ của cụ Hà Thượng Nhân.

    Một bữa, tôi đang sửa bài thì Nguyễn Thiếu Nhẫn, Chủ nhiệm kiêm Chủ Bút vào phòng tôi nhờ computer của tôi để đánh máy một bài thơ. Bài thơ này là của cụ Hà Thượng Nhân, một thi bá của làng thơ hải ngoại đọc cho ông Nhẫn chép qua phôn và xin đăng trên Tiếng Dân "để rộng đường dư luận". Tôi liếc qua bài thơ và chỉ đọc được 2 câu kết:

    "Ngờ đâu bọn cá lòng tong,

    Mượn hoa cúng Phật để hòng kiếm ăn"

    Sau này tôi mới biết cụ Hà Thượng Nhân cố ý nói Song Nhị và Cội Ngưồn. Nhưng ông Song Nhị lại nghi ngờ tôi có "nhúng tay vào vụ này" và cho đến bây giờ, Song Nhị vẫn hận tôi. Sau đây là trích đoạn trong bài viết Từ Cát Đỏ đến Biển Đỏ của Nguyễn Thiếu Nhẫn liên quan đến vụ ra mắt sách:

    Trích:

    "II - VỤ RA MẮT SÁCH “VIẾT TỪ HANG ĐÁ NHỎ LỆ CÙNG DÂN” TẠI NAM CALIFORNIA:

    Năm 2007, tức 9 năm sau “sự biến” “Cát Đỏ Mơ Sông Hồng”, cơ sở Thi văn Cội Nguồn lại tạo ra một “sự biến” mới. Theo bản tường trình của bà Bích Huyền là người đã cùng một số anh em văn nghệ sĩ tại Quận Cam đứng ra tổ chức buổi ra mắt sách (RMS) “Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân” (VTHĐNHLCD) của nhà văn phản kháng Trần Khải Thanh Thủy (từ nay viết TKTT) đang bị VC cầm tù. Quyển sách này do cơ sở Thi văn Cội Nguồn có trụ sở tại San Jose do nhà thơ Song Nhị điều hành.

    Theo bản tường trình của bà Bích Huyền thì buổi RMS được tổ chức vào ngày 15-09-2007 tại phòng hội của nhật báo Người Việt rất thành công về cả số người tham dự và số tiền bán sách. Chuyện “không thành công” sau đó là chuyện chi tiêu số tiền trong buổi RMS. Theo bản tường trình của bà Bích Huyền thì nhà thơ Song Nhị cho biết: “... Số tiền thu được tổng cộng 5.530USD. Tiền bán tạp chí Nguồn 105 đô-la.

    Kể ra đây là một số thu khá nhiều (nhưng so với hồi ký của cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn tại San Jose thì chưa nhiều.” [Không biết nhà thơ Song Nhị có ý gì khi đem chuyện số thu trong buổi RMS của nhà văn TKTT so sánh với số thu trong buổi ra mắt hồi ký của ông Nguyễn Bá Cẩn?].

    Số chi cho tiền in (cả đánh máy layout) 4.300 đô-la. Phần tiền layout cũng dành yểm trợ cho tạp chí Nguồn.

    -Tiền khách sạn: 365 đô-la.

    -Tiền xăng (xe nhà): 50 đô-la.

    -Tiền in thiệp mời và tem thư: 324 đô-la.

    -Tiền đãi ban tổ chức tại nhà hàng Seafood World: 240 đô-la.

    -Tiền đãi nhà hàng Tàu (chiều thứ sáu): 82 đô-la.

    -Tiền banner: 50 đô-la.

    Và sau khi lệt kê, nhà thơ Song Nhị viết tiếp như sau:

    “Như vậy số thu sau khi trừ số chi chị tính xem còn lại bao nhiêu? Tôi đang rất bận cho số báo Nguồn sẽ in trong tuần này, tôi sẽ thông báo tổng quát, chờ buổi họp sau mới bàn vào chi tiết.

    Chúng tôi sẽ gửi quà trong vài ngày nữa cho gia đình TKTT. Mọi chứng từ đều có lưu giữ. Vấn đề gửi tiền cho các nhà dân chủ, chúng tôi không thể thực hiện. Lý do: Cơ sở Thi văn Cội Nguồn là tổ chức hoạt động dưới quy chế non-profit của chính phủ liên bang và tiểu bang với điều khoản bắt buộc không được vận động, yểm trợ bất cứ cá nhân hay tổ chức chính trị nào.

    CCSTVCN cũng như các tổ chức, đoàn thể, công ty, xí nghiệp đều có tôn chỉ, mục đích, đường hướng, policy riêng...” Bà Bích Huyền viết tiếp: “Đọc xong bản tường trình, tôi lạnh cả người và mắc cỡ! Tôi có cảm giác đau đớn, thất vọng! TKTT không có một đồng nào của đồng hương Nam Cali.”

    Chưa hết! Bà Bích Huyền tường trình tiếp: “Tôi chờ đợi bản tường trình mới, không phải chỉ 48 tiếng mà phải chờ thêm 2 lần 48 tiếng nữa. Và tối thứ Hai 24-9 tôi mới nhận được email lá thư NV Song Nhị viết bằng mực màu xanh: “Hôm qua 10 người trong Ban điều hành Cội Nguồn và cộng tác viên họp, tôi đã trình bày chi tiết và quyết định chung. Nhiều ý kiến đưa ra. Nhưng ý chung vẫn là cám ơn công lao của chị trong việc tổ chức buổi RMS.

    Về số tiền, dù chưa có biểu quyết chung, nhưng tôi đã trích ra $1.500 là tiền nhuận bút tác quyền của tác giả và đã gửi lần thứ nhất, đã có hồi báo. Sẽ gửi tiếp đến khi hết số tiền này. Sau này sẽ tiếp tục khi thu thêm tiền bán sách.”

    Dù bản tường trình của bà Bích Huyền có phổ biến trên diễn đàn điện tử nhưng chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với bà qua điện thoại để tìm hiểu sự việc và xin bà gửi bài viết. Sau đó, tôi đã liên lạc với nhà thơ Song Nhị để tìm hiểu sự thật và đã được ông gửi “Tâm thư của Cơ sở Thi văn Cội Nguồn” mà tuần báo Tiếng Dân đã đăng tải trong số 277, phát hành ngày 06-10-2007.

    Theo “Tâm Thư...” thì nhà thơ Song Nhị cho rằng: “... Bà Bích Huyền vì không lấy được số tiền 3.000 đô và không cho chúng tôi (CSTVCN) biết ý muốn một cách rõ rệt sau khi RMS tại Westminster, nên chỉ một ngày sau bà đã tung ra đủ luận điệu nhằm bôi nhọ CSTVCN, nhằm vô hiệu hoá việc làm cao cả đầy ý nghĩa của tác giả và nhà xuất bản. Vô tình tiếp tay gây chia rẽ cộng đồng, làm suy yếu sự đoàn kết cần thiết cho nghĩa lớn, phá hoại công cuộc chống Cộng của người Việt tỵ nạn [sic!]”

    Hình như nhà thơ Song Nhị bị “tẩu hỏa nhập ma” khi viết đoạn văn này. Nhà văn TKTT có dính líu gì đến chuyện bà Bích Huyền lên tiếng trong bản tường trình? Và tại sao “vì không lấy được số tiền 3,000 đô mà bà Bích Huyền lại “vô hiệu hoá việc làm cao cả đầy ý nghĩa của tác giả (ông Song Nhị hay nhà văn TKTT?) và nhà xuất bản?

    Trên diễn đàn điện tử sau đó, bà Bích Huyền đã có trả lời “Tâm thư của CSTVCN” và “đề nghị một buổi họp báo công khai với Cộng đồng người Việt trên thế giới”.

    Chúng tôi đã có tiếp xúc qua điện thoại với bà Bích Huyền và nhà thơ Song Nhị. Cả hai đều xác nhận sẽ có cuộc họp báo tại nam California.

    Chúng tôi, cũng như nhiều người cầm bút khác hy vọng cuộc họp báo mà bà Bích Huyền yêu cầu ông Song Nhị và nhóm của ông sẽ xảy ra ĐỂ BIẾT RÕ có phải bà Bích Huyền vì không lấy được số tiền 3.000 đô-la nên đã ra sức đánh phá “những văn nghệ sĩ, những người tù trên dưới mười năm trong các trại tù CS từ Nam ra Bắc” là các ông Song Nhị, Diên Nghị...” Hay chính là ông Song Nhị và Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn ĐÃ BUÔN BÁN NIỀM TIN của những nguời Việt chống Cộng ở hải ngoại cũng như ở trong nước qua việc xử dụng số tiền buổi RMS của nhà văn TKTT tại Quận Cam không được minh bạch?!

    Theo một bài viết trên http://www.take2tango.com thì ông Song Nhị cho rằng ông Đỗ Bá Tân, chồng của nhà văn TKTT “không đủ tin tưởng” nên ông đã gửi 1.500 đô-la về cho mẹ của bà TKTT. Nhưng trong lá thư viết tay tại Hà Nội ngày 07-10-2007 gửi ra, bà Lê Thị Thanh Phong, mẹ của nhà văn TKTT cho biết bà chưa nhận được số tiền như ông Song Nhị đã nói.

    Cũng trong bài viết này, Hội Bảo vệ nhà văn TKTT ở Úc cho biết những điều ông Song Nhị viết trong “Tâm Thư” là không đúng. Theo HBVNVTKTT thì hội này “đề nghị mua sách VTHĐNLCD của nhà văn TKTT do Cơ sở TVCN xuất bản với giá 300 đô- la 48 cuốn sách gồm cả cước phí, chứ không phải “Chúng tôi (CSTVCN) đã đồng ý gửi 100 quyển sách cho Hội BVNVTKTT để hội phổ biến và lấy tiền sung vào quỹ yểm trợ TKTT ở Úc” – như nhà thơ Song Nhị đã viết trong bức tâm thư”.

    Mọi chuyện sau đó cũng đã chìm vào quên lãng cho đến ngày 30-04 năm 2009 với “sự biến BIỂN ĐỎ VIỆT NAM!”

    (Hết trích)

    Tôi chỉ có làm một việc duy nhứt là đưa tiền nhờ ông Huỳnh Phong mua giúp một cuốn sách của bà TKTT. Thế mà tên "Chính Khí Việt" tôi gọi là Khí Việt Cộng cho rằng tôi cướp cơm chim của TKTT.

    Một sự việc rõ như ban ngày mà tên Khí Việt Cộng còn vu oan giá họa cho tôi, thử hỏi hắn có đáng gọi là con người không? Hỏi tức là trả lời. 

    Kiêm Ái

     **************

    BIỂU TÌNH CHỐNG VC TÔ LÂM Ở NEW YORK 22/9/2024

    https://www.youtube.com/live/ZURGBf9pV1w?si=DGHV6IV6erntClfB

     22-9-2024



      

    Next
    This is the most recent post.
    Bài đăng Cũ hơn
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments
    Item Reviewed: TRANG ĐẶC BIỆT TRƯỜNG VBQGVN 2-TẢN MẠN BÀI VIẾT PHÂN TÍCH-NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC CHẤN ĐỘNG CHÍNH TRƯỜNG MỸ Rating: 5 Reviewed By: SA CHI LỆ
    Scroll to Top